Giới thiệu
- Địa chỉ: 39 Ngô Tất Tố, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 22.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 22.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn You And Me - Sushi
[Thực đơn] - Quán Ăn You And Me - Sushi
[Món ăn] - Quán Ăn You And Me - Sushi
[Món ăn] - Quán Ăn You And Me - Sushi
[Món ăn] - Quán Ăn You And Me - Sushi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Xe shushi này chỉ bán chiều tối thôi, ban ngày là quán phở. Tuy là xe nhỏ ven đường nhưng chất lượng khá ngon. Mình đi 2 người, mới ăn lần đầu nên kêu 2 phần ăn thử: 1 cá trích ép trứng ( 2 cục / 22k phần), 1 cá hồi nhân thập cẩm ( 8 cục / 50k phần ). Ấn tượng ban đầu là Cá khá tươi, cục shushi cũng to chứ ko nhỏ. Khi mình oder Anh chủ mới bắt đầu cuộn, chứ ko làm sẵn. Quán có chỗ để xe, có 4 cái bàn, cô chủ nhà có bán nước uống nên giá bình dân. Nói chung ưng ý lắm, sẽ rủ đồng bọn đi đông để ăn được hết menu.
-
Sushi quá ngon. Mình là khách quen chỗ này. Đặc biệt là món Ebi Cheese: đặc sản của quán. Một phần ăn no luôn cũng chỉ khoảng 50k. Nhiều khi trời mưa mà thèm quá phải lặn lội đi xe máy qua tận đây mua :D Tuy nhiên quán có một đầu bếp duy nhất nên làm cực lâu. Hic nhiều khi order nhiều món thì mỗi món cách nhau cả 45ph. Tuy nhiên không vì vậy mà quán ít đông khách. Mình nghĩ có lẽ nhiều người mê sushi chỗ này mà bất chấp chờ lâu để được ăn ngon mà rẻ.
-
Quán quá nóng,thái độ phục vụ ko tốt,bà chị phục vụ mặt hầm hầm,hỏi tới ko muốn trả lời,phục vụ gì mà tệ khủng khiếp. Tuy giá rẻ nhưng cũng ko hề rẻ so với chất lượng. Cơm cuộn ko chắc tay , gắp 1 miếng bể ra luôn,lên món thì cực lâu,ngồi đói meo mà dòm thấy oải ko dám hối. Chủ quán lo làm cho mấy khách mang về,người ngồi đợi thì đợi ngóc mỏ. Nói chung là ko có chuyện quay lại lần 2
-
Mình ăn sushi ở đây được 3 năm (từ lúc mở tiệm đến giờ) và chỉ ăn ở mỗi chỗ này thôi. Hồi đó là chỉ bán đem về, 1 năm trước là bắt đầu thuê luôn nhà để khách ở lại ăn. Công nhận là đợi đồ ăn lên lâu thiệt, tại có mỗi một anh đầu bếp làm à. Lúc tới chọn món là người ta nhắm thời gian rồi báo cho bạn luôn, nếu lâu bạn có thể không mua hoặc đi đâu đó quay lại lấy vẫn được. Chị nhân viên tuy mặt hơi lạnh lùng vậy thôi chứ hiền và dễ thương lắm các bạn :)). Vì là khách quen nên lâu lâu được bonus thêm đồ ăn. Sashimi ở đây khá tươi so với các quán sushi đường phố hiện nay, ăn liền sẽ không thấy mùi tanh. Sushi cuộn không chắc lắm nhưng vẫn chấp nhận được. Đặc biệt có bánh xèo Nhật nữa. Tiền nào của nấy đừng so sánh chênh 3,4k làm gì!
-
Quán sushi bình dân ngon nhất mình từng ăn!!! Mình ăn sushi ở đây được tầm khoảng 1 năm. Ban đầu chạy trên đường Ngô Tất Tố, ngang qa quán mình cũng ko để ý lắm. Sau này, bạn mình ở gần đó rủ đi ăn thì mình mới biết tới quán. Quán này bán tầm khoảng 5h chiều tối. Vì quán là nhà 2 anh chị mướn bán. Ban ngày là quán phở, hủ tiếu gì đó. Quán nhỏ thế thôi nhưng khá đông, tầm 6h mấy 7h đến mua là phải đứng chờ hơi bị quãi luôn :)))) Ấn tượng đầu tiên, khi bước vào quán là quán quá nhỏ, chỗ để xe hạn chế. Chỉ có 4 cái bàn, khá tối, nóng và cực kỳ hôi mùi gián. Chị phục vụ thì mặt hầm hố nhăn nhó :)))) Lúc đó mình nghĩ thôi rồi chắc ko bao h ăn lần 2. Nhưng mà mọi suy nghĩ đã thay đổi từ sau khi mình ăn :)) Mình thấy menu có nhiều món lắm, có cả bánh xèo Nhật. Nhưng mình chỉ ăn mấy món quen thuộc thôi. Có sashimi và set sushi luôn. Mình ăn vài lần tại quán. Nhưng sau này hầu như toàn mua về. Vì ngồi tại quán hầm, chờ lâu hơn, thường ăn xong 1 món mới lên món tiếp theo. Vì chỉ có mình anh đầu bếp và chị phục vụ nên làm ko kịp. Mua về ăn thoải mái hơn. Trong hình là những lần mình ăn. Cá hồi sống cuộn bơ, chả cua. Cá hồi nướng cuộn tôm chiên, trứng gà. Phần sushi sò đỏ (món mình cực thích mà ở sushi Tei mình ăn lại ko có). Sushi cá trích. Đậu hủ Nhật trộn chả cua sốt mayo. Set cầu vồng. Cơm cuộn cá ngừ, bơ. Cơm cuộn thịt heo chiên xù, trứng gà. Nói về chất lượng, tuy là xe sushi nhỏ nhưng chất lượng có thể nói ko thua kém nhà hàng chút nào. Mặc dù là đồ sống nhưng rất ngon, tươi, ăn ko hề nghe mùi tanh. Nhất là cá hồi với sò đỏ. Sò đỏ ngon dã man huhu ghi mà lại thèm :))) Gừng ngâm ăn ngọt, giòn ko bị cay hắc. Tuy phần trang trí ko đẹp như nhà hàng. Nhưng bây h cơm cuộn đã chắc và gọn gàng hơn. Mua về thì có hộp rất sạch sẽ. Ăn tại quán có free trà đá đi kèm để vừa ăn vừa uống cho đỡ nghẹn :)))) Nói về giá cả thì quá rẻ, quá hợp lý. Ko có j để so đo về giá hết. Đồ ăn ngon, hợp khẩu vị mà rẻ thì còn j để mà ko vừa lòng :))) Còn về chị phục vụ. Tuy là mặt chỉ hơi hầm hố nhưng chỉ hiền khô à. Dễ thương, điềm đạm. Chỉ có điều chỉ ít nói chứ ko phải dữ dằn j cả. Còn anh đầu bếp thì lịch sự lắm. Làm xong đưa cho mình còn cám ơn. Nói chung là mình rất hài lòng và sẽ quay lại quán này dài dài ❤