Giới thiệu
- Địa chỉ: 157/1 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Xúc Xắc Xoay Coffee
[Tổng hợp] - Xúc Xắc Xoay Coffee
[Tổng hợp] - Xúc Xắc Xoay Coffee
[Tổng hợp] - Xúc Xắc Xoay Coffee
[Tổng hợp] - Xúc Xắc Xoay Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán đổi chủ nên đổi luôn không gian và phong cách phục vụ Cũng 1 năm rồi mình mới trở lại. Kiểu lạ hoắc luôn ấy :))) Điều mình thích ở quán là rất yên tĩnh bà cái trần cao thiệt cao cảm giác rất tuyệt vời Quán đổi lại ở dưới là bàn ghế, có 2 cái salon, đơn giản nhưng cảm giác rất rộng rãi Trên lầu là ngồi bệt và ghế lười, trải thảm. Trời ơi này mà có người yêu đi hẹn hò thì hay phải biết :))) mình đi buổi tối có chiếu phim nữa Nước: mình uống foamy matcha, dặn ko đường mà vẫn ngọt, hông biết quán dùng sữa có đường hay sao. Vậy mà hk dặn chắc hổng uống nổi quá. Li match mình siêu ưng luôn ý, siêuuuuuu vừa miệng luôn :3 Dark chocolate của anh mình dù dặn ko đường luôn nhưng quad ngọt để có thể uống đc =_=... Điểm trừ là wifi quá yếu để có thể làm bất cứ thứ gì :(
-
Quán nằm trong hẻm, chạy không để ý là mất tiêu luôn :)). Nằm ngay chỗ vừa qua ngã 4 ngô quyền và nguyễn chí thanh, kế bên hẻm là tiệm thuốc tây. Quán nghe nói là sang chủ mới. Không gian rộng rãi, mát mẻ. Quán vắng, yên tĩnh. Nước uống và đồ ăn rất ngon, giá dao động từ 30k-50k. Phục vụ lễ phép, nhiệt tình. Tầng dưới là ghế ngồi và sofa, tầng trên là ngồi bệt với mấy cái gối lười đã lắm. Thích hợp để học bài, nghỉ ngơi, làm việc.
-
Lại đây vào một buổi tối không biết đi đâu + Điểm mạnh: - Không gian quán khá lạ ( có chỗ nằm, có chỗ ngồi gác lửng, có chỗ bên dưới) - Có cả máy chiếu phim và đôi khi có Bói Tarot - Decor khá lạ + Điểm yếu: - Đường vào quán khá là hẹp ( vì là đường hẻm nên ra vào hơi khó ) - Nước không thật sự là ngon, có thể là mùi hơi lạ lạ nữa, giá nữa thì cũng hok thấp cho lắm => Với một quán lạ và đồ uống giá cả tạm ổn thì cũng thích hợp để đổi gió một chút
-
Gần trường cũ mình nên thỉnh thoảng có đến ăn. Nhược điểm là đồ ăn làm hơi lâu và giá cả cũng không gọi là rẻ lắm, trong hẻm khá là khó tìm, ngoài hẻm cũng không có bảng chỉ dẫn vào quán. Nhưng bù lại mùi vị thì không chê vào đâu được. Cơm giòn và hơi khô giống kiểu cơm tấm, được nêm nếm rất vừa ăn. Ở đây mình đã thử lẩu kim chi và cơm cuộn trứng, cơm chiên hải sản, món nào cũng hết sức tuyệt vời. Highly recommend nhé không ăn thử là uổng phí lắm luôn )
-
Giá cả đắt mà k phù hợp với view quán,thức uống cũng bình thường chứ k ngon. Quán lại nằm khuất hẻm q5 chứ không phải mặt tiền nên dịch vụ và giá cả không đi với nhau. Với giá tiền đó ng ta thưa sức kiếm 1 quán q1 q3 hay 1 quán bình thạnh gò vấp nhưng có nhạc live kèm theo