Giới thiệu
- Địa chỉ: 415 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 27.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 27.000 ₫ - 35.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có việc ở gần đó thấy quán để 27k/phần thế là gé vào : -Có bác vừa chiên gà vừa giữ xe -Phần 27k là đùi góc tư luôn nhe.lúc đầu bưng ra tưởng 35-40k đấy :)) -Gà thì có khách mới chiên cho ăn nha , k chiên trước ( hơi bất ngờ vì bủi trưa cũng đông chứ,hay là tại bán hết gà nên mới chiên,đi lần sau mới biết đc :D ) nên đợi lâu sốt ruột đói meo,mà thôi miếng gà giòn rụm , nóng nóng ăn đã lắm.lo ăn quên chụp hềnh -Canh rong biển 5k nóng hổi có thịt bằm , có bán thêm nước sâm các kiểu. Quán vậy là phu hợp cho sanh viên như mình :v , sẽ gé lại
-
Cơm gà xối mỡ nhiều gà: mình ăn thêm canh rong biển nữa nên tổng tiền là 34k, dĩa cơm trình bày đẹp mắt, mọi thứ đều có vẻ sạch sẻ, cơm khô, gà cũng hơi khô, chỗ gửi xe chật chội!!
-
Quán phục vụ rất nhanh, mình vừa mới ngồi xuốg là có dĩa cơm k cần gọi :)).. Nhìn rất ngon và hấp dẫn..đùi gà góc tư.. Nhưng cơm chỉ có chén nhỏ phải gọi thêm ăn mới đủ. Xé miếng thịt gà là cảm thấy rất khác nhữg quán mình từg ăn.. Nóng giòn thịt mềm. Gà xối mỡ thì mình thường làm nc sốt là nc tương vs tương ớt trộn chung. Gọi thêm canh rog biển cũg vừa miệng. Ăn trưa tổg hết 37k..quán sạch sẽ. Cô nhân viên cũng thân thiện. Sẽ quay lại
-
Ăn 1 lần rùi nay mình mới ăn lại. Ở đây chỉ có 1 món thôi nên đặt đít xuống là ngta làm luôn, khỏi kêu cũng đc :)) Gà chừng nào có khách mới chiên nên lên món hơi lấu xíu, bù lại gà rất tươi, mềm, ko bị khô. Nguyên cái đùi lớn chặt làm 2 nhìn hết hồn luôn :)) 29k/dĩa là hợp lí ^_^ Cơm chiên với bơ, nghe mùi bơ đậm ơi là đậm, mình thích <3 cơm hình như chỉ chiên hà chứ ko nêm, lúc ăn phải thêm nc tương với ớt Gà ướp vừa ăn (y) lo ăn quên chụp cái dĩa cơm :((
-
Ở đây chỉ có 1 loại là đùi gà góc 4 thôi, ko có cánh hay ức. phải để xe ngay dốc nhà kế bên, mà trơn quá 2 đứa loay hoay ko để xe đuọc, anh chủ ra đỡ giùm luôn :)) Vừa vào quán là có cơm liền rồi nha, đùi góc tư được chặt ra làm đôi, hơi bị nhiều thịt phải kêu thêm cơm để ăn, 2 đứa con gái nên kêu 1 chén thêm thôi rồi chia ra. Vị gà ướt mằn mặn vừa phải, cơm béo thơm, chiên ráo dầu nên không ngấy như mấy chỗ khác. Bọn mình có gọi thêm 1 chén canh rong biển để ăn, ai ngờ có con gì rớt trong đó, mình báo liền thì cô chủ ra dọn ngay rồi còn nói thôi coi như nồi canh bỏ rồi, hôm nay coi như ko có canh rong biển nha. Không biết là có thật vậy không nhưng nghe cũng thấy vừa ý lắm 2 đứa 2 phần thêm trà đá hết 62k. quá ổn