Giới thiệu
- Địa chỉ: 499 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Viva Star Coffee
[Tổng hợp] - Viva Star Coffee
[Tổng hợp] - Viva Star Coffee
[Tổng hợp] - Viva Star Coffee
[Tổng hợp] - Viva Star Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
• Hôm nay ghé quán khá sớm, còn nhiều ánh nắng nên bắt hình khá đẹp. Còn mọi hôm tới toàn sau 7h tối nên chụp cứ xanh lè chẳng thấy gì. • đặc biệt cafe ở đây CỰC KÌ DỞ, dù có gọi cafe số 5 đắt nhất vẫn dở. • Quán đã lên giá mà chưa thay Menu, điều mình không thích nhất ở ViVa Star quận 2 là không chuyên nghiệp như những chi nhánh khác mặc dù độ hoành tráng cũng không thua kém ai. Bàn thì bụi mù, quơ là đen hết cả tay. Trước đó trời mưa, mặc dù tắt mưa đã lâu mà ghế vẫn ướt nhem, chẳng ai lau dọn. Thuê bảo vệ chi rồi khách phải tự dẫn xe, bị đè kẹt cứng xe ở trong cũng phải tự dời, khách nam cũng như khách nữ.
-
• Thực đơn đã thay mới & lên giá 🚩 VỊ TRÍ : Ngã 3 Nguyễn Duy Trinh & Lê Văn Thịnh 🚩 KHÔNG GIAN : rộng, có nhiều khu riêng, sân vườn 3 khu & 1 khu máy lạnh 🚩 GIÁ CẢ : Ổn, từ 20k đến cao nhất là 36k, nhưng trung bình thì rất nhiều món 35k. 🚩 CHẤT LƯỢNG : CAFE không ngon, các món như Matcha thì ổn, những món khác hoàn toàn bình thường. 🚩 PHỤC VỤ : dễ thương, có training trong cách chào đón khách nhưng chưa biết quan sát, ngồi hơn 1 tiếng không ai châm trà.
-
Quán nằm ngay ngã 3, mặt tiền đường nữa nên dễ tìm , không gian quán cực rộng rãi, thoáng mát , theo kiểu cafe sân vườn đó nên có cây xanh mát mẻ dễ chịu . menu đa dạng, giá nước dao động trung bình tầm 25k-35k . Cafe sữa đá uống bình thường, ko có gì đặc sắc cả . Nhân viên phục vụ thân thiện, niềm nở , đón khách , châm trà liên tục nên mình thấy khâu phục vụ của quán ổn. Sẽ quay lại nếu có dịp .
-
• Hình như người review quán này nhiều nhất là mình 😱 • Thiệt sự quay qua quay lại khu Quận 2 này cũng chỉ có nhiêu đó quán nên nhìn chung thì Viva Star khá ổn, chỉ ổn thôi nhé. Có nhiều lý do để mình khẳng định như thế : 1. Không có gout âm nhạc, khi thì nhạc remix, khi thì các bài trong BXH nhạc Việt Nam, có khi qua luôn Cẩm Ly.... Bực mình nhất là mình yêu cầu đổi giùm mình qua nhạc tiếng anh, thì mở được 1 bài lạ hoắc rồi lại trở về Cẩm Ly... Haizz 2. Chất lượng ổn, có món dở chứ chưa thấy món nào ngon. Riêng món : Cafe Dừa mix Blue Berry thì thôi, nhạt phèo, không có gì gọi là ngon. 3. Nhân viên thì tuỳ nha, có người cực giỏi, cực nhanh nhẹn, có người thì chẳng biết quan sát, nói chuyện như Mẹ thiên hạ ý. Một quán cafe quyết định sự thành công hay thất bại nằm ở 04 điều : chất lượng, nhân viên, không gian & âm nhạc. Mà Viva Star quận 2 xem như mắc phải 2/4 rồi. Hy vọng Viva Star sẽ khắc phục về vấn đề nhân viên & âm nhạc
-
• Ở đây có 13 bình luận thì của mình hết 12 rồi 😂😂😂 chê hoài mà ghé hoài • Ngồi hơn 20p chưa ai ra order, hơn 20p nữa mới có thức uống, lẽ ra cũng bực nhưng thôi vì thấy khách đông quá mà nhân viên lại ít nên cũng không nỡ... • Tết nên phụ thu 7k trên/ly... Thôi kệ !