Giới thiệu
- Địa chỉ: 174 Đặng Văn Ngữ, P.14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Website: //www.sinhtovitaminbar.com
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 12.000 ₫ - 25.000 ₫
- Website: //www.sinhtovitaminbar.com
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 12.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vitamin Bar I - Sinh Tố & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vitamin Bar I - Sinh Tố & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vitamin Bar I - Sinh Tố & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vitamin Bar I - Sinh Tố & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vitamin Bar I - Sinh Tố & Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Rất thích ăn trái cây tô ở quán này giá bình dân 25k là có kèm 1 hũ sữa chua luôn rồi. nhưng mình ko lấy mà xin thêm sữa đặc. ăn ngon lắm quán ko đẹp. nhưng cũng sạch sẽ phục vụ nhanh giữ xe free, nhưng ở bên trường học đối diện có thể kêu cá viên quán kế qua ăn thêm cho no. hehe
-
Lần trước được mời món sinh tố việt quất này, hôm nay hứng lên cả phòng cùng nhau đặt mua. Được nhắc trước nên hỏi xem quán có giao tận nơi không vì nếu không giao được phải chạy đi lấy. Quán xác nhận giao nên đặt luôn. Cảm nhận là sinh tố ngon, mình chờ kem tan rồi khuấy lên uống chung nên thấy béo, thơm. Sinh tố ngọt vừa phải, rất thích.
-
Mình đã đặt hàng ở Vitamin Bar được 3 lần rồi, giờ mới lên viết vài dòng. Nhìn chung giá cả ở đây rất hợp túi tiền, lại ngon và giao hàng nhanh nữa. mình kết nhất là Bơ kem nè, vừa có dừa khô, đậu phộng, lớp kem được bọc bởi bơ hòa quyện mùa ngọt bùi vừa thanh mát, dừa sấy thì giòn thơm. Nước ép có mùi vị đặc trưng từng loại không phải pha nước hay nỏ nhiều đường, có thể gọi là nguyên chất.Sau này sẽ là quán ruột đối với các chị em phòng mình.
-
Mình đã đặt hàng ở Vitamin Bar được 4 lần rồi, giờ mới lên viết vài dòng. Nhìn chung giá cả ở đây rất hợp túi tiền, lại ngon và giao hàng nhanh nữa. mình kết nhất là Bơ kem nè, vừa có dừa khô, đậu phộng, lớp kem được bọc bởi bơ hòa quyện mùa ngọt bùi vừa thanh mát, dừa sấy thì giòn thơm. Nước ép có mùi vị đặc trưng từng loại không phải pha nước hay nỏ nhiều đường, có thể gọi là nguyên chất.Sau này sẽ là quán ruột đối với các chị em phòng mình. Chung thủy với bơ-kem mà dạo gần đây bơ hết mùa rồi nên ăn vị hơi nhạt, ít ngủi thấy mùi bơ.
-
Quán không sáng sủa mấy vào ban đêm nhưng có lẽ đây là chỗ ăn trái cây tươi (à không rất tươi) mà mình được ăn cho đến bây giờ. Quán buổi tối cũng không đông lắm nên có thể rủ thêm vài người bạn ngồi tám chuyện mà không sợ ... bị muỗi chích :)) Nói chung là muốn ăn healthy, trái cây thì cứ đến đây.