Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Lý Thường Kiệt, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 13:30 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:30 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Văn Nghệ - Quán Bánh Khọt
[Thực đơn] - Quán Ăn Văn Nghệ - Quán Bánh Khọt
[Thực đơn] - Quán Ăn Văn Nghệ - Quán Bánh Khọt
[Món ăn] - Quán Ăn Văn Nghệ - Quán Bánh Khọt
[Món ăn] - Quán Ăn Văn Nghệ - Quán Bánh Khọt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Gần chợ Gò Vấp nên mình hay tiện đi chợ rồi ghé ăn, bánh khọt chiên vàng giòn rụm luôn, có thịt hoặc tôm, thêm lớp trứng nữa, mình ăn nhiều rồi mà thấy có mỗi chỗ này bánh khọt mà có thêm trứng nữa nên thơm lắm luôn. Rau nhiều, chấm nước mắm bá cháy luôn nha :) Một phần 10 cái mà có 35k thôi !
-
Quán này trên đường đi làm nên hay chạy qua, mà chưa ăn bao giờ, nay mấy đứa trên công ty cũng thèm nên mua thử. Bánh khọt 10 cái 35k, có tôm và thịt heo, bánh nào cũng có đập thêm trứng vào nên màu nhìn đẹp. Khuôn bánh như bao chỗ khác, nhưng lúc lên công ty mở ra thì cả đám cười chớt, cái bánh bự bằng lòng bàn tay vậy đó, siêu bự =))). Kiểu này là lại ghé mua thường xuyên rồi, ngon và rẻ. À, nước mắm pha cũng ngon nữa, rau thì ôi thôi, cô cho cả bịch, ăn lòi mắt, sát bên có bánh xèo cũng ngon đó nha.
-
Quán gần chợ Gò Vấp, dễ tìm, 35k 10 cái , bánh giòn rụm ngon lắm cơ 😍 có tôm vs thịt, bánh được cô chủ quán đổ thêm lớp trứng ở trên nữa nên khá là thơm, cắn 1 miếng là nghe mùi thơm liền, nước mắm làm cũng tạm ổn, cho bịch rau cũng khá nhiều. Ở đây còn có bán bánh xèo vs bánh cóng nữa nhìn cũng khá ngon. Có dịp sẽ ghé ăn thử ✌✌
-
Quán là kiểu bán vỉa hè, nằm trong khu chợ nhỏ, ngồi bàn ăn thấp, không gian ngoài trời, khách đông, hơi kém vệ sinh tí vì nằm trong chợ mà ^^ Gửi xe sát cửa nhà đối diện nha. Mình vừa ngồi xuống là ông chủ đang nhanh nhảu đem lại 1 dĩa bánh xèo nóng hổi dù mình chưa order gì. Mình tưởng lộn bàn nữa chứ. Bạn mình kêu thêm 1 phần bánh khọt nữa là 2 dĩa. Mẹ ơi, cái bánh bự dã man. Mình xem review rồi, mà giờ thấy to hơn trong hình nữa. Bánh giòn ngoài, bên trong khá bở do bột dày quá. Bánh xèo đỡ dầu hơn, size cũng to, nhân tôm thịt (siêu mỡ) khá nhiều, giá, hành tây, đậu xanh nguyên hạt, đáy bánh hơi khét. Cho nguyên rổ rau chà bá và sấp bánh tráng nhỏ hơi khó cuốn. Nước mắm đậm, hơi ngọt, ớt siêu cay. Quay lại: chắc không vì nhiều dầu mỡ ngán quá mà cũng không phải chỗ ngon nhất mình dc ăn, chỉ dc cái rẻ.