Giới thiệu
- Địa chỉ: 283/37 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Út Lành Cafe - Vintage & Cafe Cổ
[Tổng hợp] - Út Lành Cafe - Vintage & Cafe Cổ
[Tổng hợp] - Út Lành Cafe - Vintage & Cafe Cổ
[Tổng hợp] - Út Lành Cafe - Vintage & Cafe Cổ
[Tổng hợp] - Út Lành Cafe - Vintage & Cafe Cổ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán rất chăm chút từng chi tiết nhỏ để tạo thành 1 không gian kí ức hoàn thiện: tên món uống, cách trang trí, nhạc, thậm chí là cách ăn mặc của nhân viên... Đều mang vẻ xưa cũ, khiến ta cảm giác vừa lạc vào chiều không gian khác. Quán có nhiều mèo, dạn người, dễ thương. Đồ uống không quá mắc so với mặt bằng quận 1. Nhân viên chu đáo, chiều khách khi để 2 người mình ngồi trên phản dành cho 6 khách luôn. Gác xép phía trên hơi ghê vì thang dốc và sàn ọp ẹp nên bạn nào đi đông thì chịu khó ngồi dưới cho an toàn. Nhạc cũng hay nhưng ko hay bằng xe băng đĩa mở bolero đi ngang qua :))) điểm trừ lớn nhất là ko có chõ để xe, phải gửi khá xa ở chung cư đầu đường Đỗ Quang Đẩu, có tính tiền
-
Quán Cà phê để lại ấn tượng sâu sắc ❣️Những thứ tuổi thơ mình có được thì trong quán vẫn còn lưu giữ Mình đến và xin chị chủ quán cho chụp hình, nếu có sẽ trả tiền, nhưng mà chủ quán ko lấy tiền, nên mình cũng rất ngại, vì vậy bọn mình cố gắng chụp nhanh nhanh để ko làm phiền, tụi mình cũng đến buổi trưa nên vắng khách. Ấn tượng vì không gian rất đẹp, rất tuổi thơ, đây là quán cafe yêu thích của mình.
-
Biết đến quán từ lâu qua FB rồi nhưng mãi sau này có dịp lên Sg chơi mới tạt qua. Quán dễ thương và hoài cổ, kiểu cổ đậm nét VN xưa. Quán nhỏ nằm trong con hẻm, bàn ghế không nhiều nhưng lúc nào cũng có khách. Quán có không gian ngoài trời, trệt và trên lầu, rất nhỏ nhưng lại có nhiều góc chụp ảo lắm :)) Chị chủ quán dễ thương, còn chị mèo nhân viên quán thì siêu hiếu khách, cứ thấy khách nào nhìn chị là chị xáp lại gần cho vuốt ve. :))
-
Quán nằm trong hẻm ở q1 nên không gian hơi nhỏ, nhưng bày biện thì vô cùng ưng ý, có cái mâm trà và trái dừa đựng bình trà, ngồi trên cái phản, mấy chị em gái ngồi rồi tán dốc hỏi nhau Bao Giờ Có chồng là đúng bài luôn. Đồ uống thì đúng vị ngày bé hay uống, Trà tắc xí muội, với đậu nành sương sáo, giá hình như 35k,40k gì đó. Quán có mấy con mèo ưỡng ẹo xung quanh nữa. Iêu lắm. Làm vài tấm xeo phi trc cửa tiệm là đúng chất luôn ý mấy chị em bạn dì ạ. Do quán trong hẻm nên nếu đông khách sẽ.ko có chỗ để xe, tối cuối tuần rồi mình phải chạy ra ngoài gửi, lúc thanh toán bạn chủ quán trừ $ gửi xe nữa rất dễ thương.
-
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ... Người khôn người tìm đến chốn lao sao... Biết quán từ lâu nhưng bửa nay mới có dịp mà tới thăm quán. Ta nói tìm đường biết mà bao lâu, rởi chiếc xe ở ngoài chung cư rồi mới lội bộ dô. Trong dạ thì đang buồn, đang lo dề cái cuộc sống cái cuộc đời.... nhưng mà dòm dô cái quán là như nhẹ cả lòng. Từ cái la dô, cái dô tuyến, bịt xí muội, cao su trải bàn bộ ngựa... cho tui như trở dề cái thở xưa, cái thở cái thời mà đất nước mới tiếp thu... bao nhiêu là kỉ niệm ùa dề trong tui, cảm xúc... ai làm dì thì làm, Út Lành vẫn cứ im lặng nhẹ nhàng, nết na nằm gọn mình trong giữa lòng sài gòn nhộn nhịp. Cảm ơn Út Lành đã cho tui được trở dề tủi thơ.