Giới thiệu
- Địa chỉ: 322 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tuyết Nhung - Cơm Gà Phú Yên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tuyết Nhung - Cơm Gà Phú Yên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tuyết Nhung - Cơm Gà Phú Yên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tuyết Nhung - Cơm Gà Phú Yên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tuyết Nhung - Cơm Gà Phú Yên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thèm cơm gà là cứ tới quán này. Từ gỏi gà tới cơm gà tới đồ chua hay nước gà cũng rất ngon. Cơm nấu vừa ăn. Gà dai giòn ăn rất ngon. Nước đậm đà. xin thêm đồ chua cho luôn nguyên dĩa mà ko tốn tiền. Có điều quán bán đông tới sau 7h30 là hay bị hết đùi. còn cánh với ức ko ak. dc cái trà đá free, 1 trong nhưng quán hiếm ở sg còn trà đá free. còn phục vụ mỗi bàn 1 bình. Cứ tới là mấy nhân viên mang bình trà đá ú ù tới.
-
Cơm gà ở đây ngon hạt cơm rời tơi,ko dính nha các bạn ^^,nước soup ok,phần gỏi gà thì ướp trộn vừa miệng với rau càng cua,lưu ý các bạn nên chọn đùi hoặc gỏi gà ko chọn ức vì thịt ức ko da ăn mau ngán,nước mắm pha rất ngon vừa miệng ko quá gắt cũng ko quá lạt theo mình thì nước mắm này lạ và độc,1 phần là 25k cơm đủ nhiều,quán luôn đông khách,phù hợp đại đa số người,các bạn nên để ý kỹ vì quán có bảng hiệu hơi cũ kỹ và nhỏ nên các bạn có thể bị hớ khi kiếm ^^ thân
-
Mình hay du lịch bụi, từng có duyên với Phú Yên vài lần nên đc nếm qua cơm gà Tuyết Nhung 189 Lê Thánh Tôn, Tuy Hoà, Phú Yên Về đến SG là thèm thuồng dữ lắm, biết đc chi nhánh này nên đến thử cho đả thèm Chất lượng thì 7/10 so với ở Phú Yên, cơm nhão và nước mắm không ngon bằng như ở ngoãi 😕, kể cả củ hành tím ngâm củng không bằng, thịt gà và canh thì tốt Phục vụ rất nhanh và nhiệt tình 😬 Giá thì rẻ hơn so với PY :)) +Gà xé 22k +Gà đùi/ cánh 30k +Cháo, miến, gỏi đầy đủ
-
Mình và bạn bè cũng thường xuyên đến đây ăn cơm, tuy công ty mình đến đây cũng không gần nhưng quán nổi tiếng, ăn cũng thấy rất ok. Nhưng 1 lần mình với 1 đứa bạn đi ăn và có mua về 1 hộp cơm, trưa hôm đó cả 3 đứa đều bị anh tào ghé thăm, bỏ 1 thời gian không đến quán ăn nữa, nhưng cách đây vài ngày mình có đến quán ăn lại, sở dĩ bọn mình đến ăn lại vì thích gà ở đây, nhưng lần này thì đến ăn lần cuối cùng và nói lời tạm biệt quán vì khi mình ăn thì múc lên có 1 em sâu đã được nấu chín, mình giữ nguyên hiện trường và kêu chị nhân viên ( cái chị mà tính tiền và thu tiền-không biết quản lý hay chủ quán nhưng mình gọi chung là nhân viên). Chị này rất bình tĩnh và trả lời lại, chắc sâu trong gạo, gạo mà có sâu chứng tỏ là gạo không xịt thuốc, rồi chị ấy bỏ đi. Nói chung vì đây là quán cơm bình dân nên mình không làm lớn chuyện, nhưng ít nhất có 1 lời xin lỗi và hỏi khách có muốn đổi đĩa cơm khác hay không, thử hỏi mọi người đang ăn mà thấy trong đĩa cơm mình như vậy thì mọi người có nuốt troi hay không, cho nên cách phục vụ như chị này thì bó tay. Thân gửi ! Tạm biệt !
-
Cơm mềm tơi nhưng chất lượng cơm hơi bập bênh ( có khi vừa ngon, có khi hơi khô). Gà ta rất thơm, chắc thịt, luộc vừa tới để giữ được độ giòn.. Nhưng đặc biệt nhất ở đây có lẽ là nước mắm dùng kèm với cơm. Đó là hỗn hợp nước mắm tỏi sệt, khá cay theo kiểu miền Trung, tỏi dc giã nhuyễn hòa vào nước mắm luôn, ăn rất bắt cơm. Mỗi phần cơm có rau bắp cải và dưa leo cắt nhuyễn, rau răm, hành tím ngâm chua ( món này ai mà ăn dc sẽ ghiền lắm vì hành ngâm vừa đủ ko còn nồng mùi). Dùng kèm với 1 bát canh. 1 phần cơm khá nhiều, con gái phải ăn hơi cố 1 chút,bữa nào mệt chắc ăn ko hết nổi, còn mấy bạn nam chắc kêu thêm cơm. Phục vụ vui vẻ, nhanh nhẹn, lên món nhanh dù rất đông. Điểm trừ: canh hơi nhiều bột ngọt, ăn hơi mệt mệt, ai dị ứng thì húp canh ít ít lại nha.