Giới thiệu
- Địa chỉ: 59 Hoà Bình, P. Tân Thới Hoà, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tuấn Huy Quán - Điểm Tâm Sáng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tuấn Huy Quán - Điểm Tâm Sáng
[Thực đơn] - Quán Ăn Tuấn Huy Quán - Điểm Tâm Sáng
[Thực đơn] - Quán Ăn Tuấn Huy Quán - Điểm Tâm Sáng
[Thực đơn] - Quán Ăn Tuấn Huy Quán - Điểm Tâm Sáng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán đã đổi tên thành Tuấn Huy nha, nằm ngay mặt tiền nên dễ kiếm lắm Quán này ăn rất ngon nha, là quán của người Hoa chính gốc. Quán có bán đủ loại: hủ tíu, mì, bún gạo, có cả điểm tâm....mì ở đây là tự làm thủ công nên sợi mì rất dai và ngon, nước dùng vừa phải. 1 tô thập cẩm (40k/tô) đầy đủ thịt, tôm, bao tử, cá viên, cật, mực, gan...ăn no luôn đó. Điểm tâm cũng rất khá, 4k/viên, đi trễ 1 chút là hết điểm tâm lun. Nói chung mình thấy ở đây ăn rất đông và ổn.
-
Cuối tuần nên đến ăn sáng, dẫn gia đình đi luôn. Quán dễ tìm lắm, kế bên nhà hàng tiệc cưới Nam Bộ, mặt tiền hơi khuất nên chạy đến thấy chỗ nào xe đông đông là quán đó. Chất lượng đồ ăn rất ổn định, mì tự làm theo kiểu Hoa nên sợi mì dai & vị vừa. Tô thập cẩm có đủ thứ nên ko ngán, đặc biệt nước lèo rất ngon. Quán còn bán đủ loại như hủ tíu, hủ tíu mềm, bún & hoành thánh... Mình thích ăn nước hơn, nhưng khô thì có hắc xì dầu cũng ngon lắm. Quán có bán nhiều loại điểm tâm, mình thấy có người đến chỉ gọi điểm tâm ăn cùng bánh mì thôi, mà cỡ 9 rưỡi sáng là hết điểm tâm, nên phải đi sớm ^_^ điểm tâm ngon, 12k/dĩa 4 viên. Ngon nhất theo mình là há cảo, mấy loại khác cũng ok lắm so với giá cả. Ở đây là quán gia đình, thấy có nhìu ng Hoa vào gọi món = tiếng Hoa lun, nên chắc ăn là quán gốc Hoa chính hiệu :) Gọi thêm sữa đậu nành, hàng nhà nấu nên cũng dc lắm, ko quá loãng. Điểm trừ: quán hơi dơ dưới đất do đông người, nấu hơi lâu vì đông quá. Mì thập cẩm 40k/tô, chắc chắn sẽ quay lại ăn vì rất thích
-
Các bạn đến đây ăn nên kêu mì nước sẽ ngon hơn mì khô,mì khô làm tuy ăn dc nhưng ko có nước ngọt ngọt trộn vào như mấy tiệm mì nổi tiếng khác nên ăn sẽ khó chịu với nhựng ng chuyên ăn mì khô người hoa nha ^^,tuy nhiên nước lèo nấu vừa ăn thiên về hơi lạc cho người lớn tuổi hay người cao huyết áp,đồ ăn nhiều tôm mực thịt và heo viên,ngoài a còn có điểm tâm theo mình thấy các bạn nên ăn há cảo cục to nhân thịt đừng ăn há cảo cục nhỏ màu đỏ ko có ngon,há cảo nhân thịt to 5k/cục .và ăn cục nào tính cục đó,và có xíu mại to trong chén 2 cục có nước sốt chấm với bánh mì rất ngon,phục vụ rất nhanh và thân thiện lắm,có ng dắt xe ra luôn,thân
-
Vì quán ngon nhưng ngược đường đi mần nên chỉ có cuối tuần là đi ăn được. Mà cuối tuần nào quán cũng đông như trẩy hội, đến trễ 1 tí là ko có dimsum để ăn luôn. Mình đến đây hay gọi mì nước vì rất thích nước lèo ở đât, đậm đà & ngọt thịt chứ ko ngọt bột ngọt hay bột nêm. Mì khô cũng ngon, nhưng nước hắc xì dầu hơi ngọt nên mình ko thích lắm. Vẫn 40k/ tô nha. Lần nào mình cũng ăn 2-3 loại dimsum nhưng thích nhất là há cảo khô Lên món hơi lâu nhưng cũng chấp nhận vì đông quá mà
-
Quán này mình theo cũng khá lâu rồi , chất lượng vẫn không đổi . Mình thích ăn mì khô thập cẩm ở đây , đồ ăn ở đây nhiều cực , không lèo tèo như một số nơi Buổi sáng ăn ở đây đông đen , có khi chả có chỗ ngồi nữa cơ . Bên này có bán thêm dimsum , một phần 20-25k tuỳ phần mà cục nào cục nấy cũng to tổ chảng , k bé bé đâu . Mì khô thập cẩm thì 40k/ tô ^^~