Giới thiệu
- Địa chỉ: 208 Ung Văn Khiêm, P. 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0966 758 442
- Giờ mở cửa: 15:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0966 758 442
- Giờ mở cửa: 15:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tú Nguyên - Bánh Căn Phan Rang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tú Nguyên - Bánh Căn Phan Rang
[Thực đơn] - Quán Ăn Tú Nguyên - Bánh Căn Phan Rang
[Thực đơn] - Quán Ăn Tú Nguyên - Bánh Căn Phan Rang
[Thực đơn] - Quán Ăn Tú Nguyên - Bánh Căn Phan Rang
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sau 1 time vắng bóng trên đường ung văn khiêm, nay BÁNH CĂN PHAN RANG TÚ NGUYÊN đã trở lại và lợi hại hơn xưa ( bánh, phong cách phục vụ tốt hơn ) , chỉ có điều quán nằm khúc dưới so với ngày trước, ( ngày trước 48 thì bây giờ 208 ung văn khiêm ), nhưng tóm lại là hương vị và cách phục vụ vẫn như xưa
-
Chỗ này mình đến ăn vài lần với người yêu rồi. Quán cũng dễ tìm vì ngay mặt tiền đường đông đúc. Chỉ có điều vỉa hè hơi hẹp, mà quán lúc nào cũng đông nên để xe chật chội lắm. Mình ngồi ăn mà cứ thấp thỏm ngó ra mỗi khi có ai đó vào hoặc ra quán, vì sợ dắt xe cào trúng xe mình. Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ. Phục vụ nhanh, nhiệt tình. Bánh căn ở đây ngon lắm nha, mình chưa ăn bánh căn Phan Rang gốc như thế nào, nhưng tại vì chỗ này làm nhiều nhân, và nước chấm pha ngon, đậm đà nên mình thấy thích rùi á.
-
Quán không gian vừa phải, trước quán là quầy đúc bánh căn và bánh xèo Không gian nhìn có vẻ không vệ sinh lắm T.T nhưng rau và bánh thì nhìn bắt mắt và sạch. Ngon mắt hơn cái không gian :D Có nhiều loại nhân: trứng cút, trứng gà, mực, tôm, thịt băm. Nhưng mà lần nào tới cũng hết mực. Thịt băm ko ngon, tôm tạm được. Trứng cút là ngon nhất. Nước chấm hơi nhạt và hơi ít, cứ phải xin liên tục. Ưng ý nhất là rau, tươi ngon và sạch sẽ. Quán còn có dịch vụ giao hàng kkkk lần trước lười đi mua nên gọi, anh chủ quán đi bộ giao vào tận nơi, rất nhiệt tình kkkk
-
Một ngày đẹp trời cuối năm lượn lờ phố phường đi chơi Noel thì đi ngang qua quán này. Vì đã từng đi ăn ở đây rồi nên mình cũng có ấn tượng tốt. Thế là quay xe, ghé vào quán gọi 1 phần thập cẩm, 1 phần trứng cứt và 1 phần trứng vịt. Vì người ta làm nóng, làm đến đâu đem ra đến đó nên không chụp hết được (đã vô guồng ăn rồi thì không thể ngừng lại chụp hình tiếp được. hihi) Bánh nóng, đủ độ giòn, thơm, không quá nhão cũng không bị cháy khét. Trứng vị béo, thêm hành ăn đỡ ngán. Vậy là đủ cho 1 ngày mùa đông nhỉ?