Giới thiệu
- Địa chỉ: 9 Đường Số 7, P. An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 60.000 ₫ - 240.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 60.000 ₫ - 240.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trung Vịt Quán
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trung Vịt Quán
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trung Vịt Quán
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trung Vịt Quán
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trung Vịt Quán
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này đảm bảo tới 1 lần thôi không giám quay lại lần 2 đâu vì có 2 điều cần nói thôi vì nãy tới ăn chỉ gọi có 2 món ah. Thứ 1: Gỏi vịt, cái này phải gọi là gỏi rau thì đúng hơn bởi lẽ trong đĩa không thấy miếng nào gọi là thịt vịt vì chỉ thấy có 3,4,5 miếng SỢI VỊT. Thứ 2: Tôi gọi 2 tô bún măng k lấy thịt để ăn kèm với GỎI, thì đúng là chỉ có măng với bún thật, ăn cũng tạm được nhưng lúc thanh toán được định giá 30k/ tô chỉ có bún với măng. ==> Đoạn kết: Thà như quán làm ăn sao cho cái chất lượng nó tốt, nó đúng nghĩa của món thì với giá thành có cao hơn 1 chút thì khách hàng vẫn hài lòng, vẫn có cảm tình quay lại còn đây ăn xong nghĩ lại hình như mình mới bị ăn cướp.
-
Nhà mình đến ăn tuần trước, ăn cả 1 nồi lẩu vit và 2 con vịt nướng mà thấy giá rất phù hợp, đồ ăn đầy đặn. Mình ăn đến ngập cả mồm. Nói chung là sẽ giới thiệu bạn bè đến đây ăn tiếp.
-
Đây là địa điểm mình chọn cho các buổi liên hoan gia đình và họp lớp vì không gian thật sự rất mát mẻ và thoáng đãng. Chị chủ quán cũng rất nhiệt tình và nhân viên rất tận tình. Tuy quán chuyên về vịt nhưng vị của các món vịt lại rất khác nhau không gây nhàm chán và hơn hết là giá cả rất phải chăng đúng với chất lượng và vị trí, không gian mà quán cố gắng đem lại . Mình rất thích quán và nhất định sẽ thường xuyên ghé thăm!
-
Gia đình mình rất thích ăn vịt, nên sau khi tìm hiểu mình đã quyết định chọn Trung Vịt Quán. Quán sạch sẽ, thoáng mát, thức ăn lại ngon, nhiều món làm từ vịt như lẩu vịt, vịt nướng với bún măng. Gia đình mình đi gần 10 người và tổng cộng ăn hết hơn 800 ngàn, vừa rẻ lại vừa ngon ) Mình nhất định sẽ quay lại
-
Mình mới ghé qua quán 1 lần cũng lâu rồi nhưng cứ nhớ mãi. Lần tới về VN là phải đi ăn mới được!!!!!!!!