Giới thiệu
- Địa chỉ: 603 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Website: //www.trungnguyen.com.vn
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
- Website: //www.trungnguyen.com.vn
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Trung Nguyên Coffee - 603 Trần Hưng Đạo
[Tổng hợp] - Trung Nguyên Coffee - 603 Trần Hưng Đạo
[Tổng hợp] - Trung Nguyên Coffee - 603 Trần Hưng Đạo
[Tổng hợp] - Trung Nguyên Coffee - 603 Trần Hưng Đạo
[Tổng hợp] - Trung Nguyên Coffee - 603 Trần Hưng Đạo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tuy mình hay đi qua lại con đường này và để ý chỗ này lâu rồi nhưng thật sự chưa ghé lần nào 😂 mãi đến gần đây mới có cơ hội ghé, và mình phải thú nhận mình bị bất ngờ cực kì. Tuy nhìn bên ngoài quán có vẻ khá nhếch nhác và không nổi bật lắm (xin lỗi quán trước nhé) nhưng bên trong quán rất dễ chịu và đầy cảm hứng. Cách bài trí không gian rất hiện đại, với các mảng tường vàng gắn đầy các kệ sách ốp vào tường hay để làm màn ngăn cách giữa các không gian với nhau. Tuy vậy các đầu sách không quá đa dạng, đa phần là các đầu sách do Trung Nguyên liên kết xuất bản đại trà. Về món uống thì cà phê phải nói là tuyệt vời, lưu ý là mình chỉ thử uống Cà phê sữa đá thuộc dòng Sáng tạo 2, uống không quá đậm nhưng vẫn thơm, pha chung với sữa uống cực thơm. Ở đây cho trà tráng miệng có mùi trà rang, uống rất thơm và phê nha. Nhân viên cũng nhiệt tình, chỗ ngồi êm ái, nói chung sẽ quay lại.
-
Lần đầu tiên ghé TN luôn, ấn tương là quán trang trí nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó trưởng thành hihi. nhân viên mặc đồ bà ba nên cảm thấy gần gũi nữa. zô quán chưa kịp oder là bay vô chụp hình ròii hehe. Nước uống giá từ 42k trở lên, uống cũng khá ổn. wifi vèo vèo
-
Vị trí: góc Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ Không gian: ổn, màu sắc trầm, cảm giác thanh lịch Thích ở quán là quán trồng tre bên ngoài và bên trong cửa sổ, cảm giác mát mẻ ^^ Nhiều loại ghế khác nhau, 1 người, 2 người, tập thể ... Phục vụ: tốt, dễ thương, nhiệt tình Chất lượng: nước ổn, nhiều loại, thức ăn ổn Giá cả: tầm 45-70k
-
Mình chả hiểu sao nhiều người khen được quán này ! Ok giá cao cà phê nguyên chất nhưng thật sự chả thơm ngon hơn mấy quán khác. Mình có uống 1 ly bạc xỉu nữa.Chất lượng khá tệ hại ( hình như họ không biết bạc xỉu là gì ?) Không gian thiết kế khá phổ thông như các quán khác. Được dàn sách khá ấn tượng. Ghế nệm khá bẩn ( đã đổi màu xịn nhìn bẩn bẩn, bàn thì sạch sẽ ) Ổ điện thì nhìn mất cảm tình. Về nhân viên thì khá tốt. Điều tệ nhất ở đây đó là 1 quán cà phê nhạc nhẹ có sách nhưng lại chán đời nhất là tại sao không có kính cách âm hay đóng kính tí để yên tĩnh cho người ta làm việc , học tập, đọc sách ... ( chả biết để sách làm gì ? chắc để chưng ) Mặt đường nên ồn không tả nổi. Không hiểu các bạn cmt kêu để học để làm việc ... chắc họ chịu được tiếng ồn. Riêng mình 1 quán cà phê nhạc nhẹ mà cánh âm với đường xá không có thì rớt từ vòng ngoài rồi. Đương nhiên mình sẽ không ghé vào lần nào nữa
-
Hôm đó mình đi thứ 2, đông ơi là đông, mà cơm lên lâu quá, gần hết giờ nghỉ trưa của mình mới lên cơm. T_T Không gian ok, cafe ngon trước giờ rồi nên ko nói thêm nữa. Lần sau chắc hông vô ăn cơm nữa