Giới thiệu
- Địa chỉ: 538 Lê Văn Thọ, P. 13, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tre Vàng - Quán Nhậu Sân Vườn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tre Vàng - Quán Nhậu Sân Vườn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tre Vàng - Quán Nhậu Sân Vườn
[Món ăn] - Quán Ăn Tre Vàng - Quán Nhậu Sân Vườn
[Món ăn] - Quán Ăn Tre Vàng - Quán Nhậu Sân Vườn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hai vc e và mí đứa bạn thường xuyên tập họp tại quán này. Món ăn nhà e đbiệt thix là gà tre xé cơm cháy và món hải sản+đhủ non nứơng giấy bạc. Fải nói là giá cả ok, nv nhiệt tình vui vẻ đã vậy có khu vui chơi cho con cái nữa qá okie lun nà 😘😘😘
-
Quán này là quán nhậu, cũng thuộc loại đông khách ở khu vực này, có phòng máy lạnh riêng. Nhưng mình thấy chất lượng thì tạm thôi. Giá không quá đắt vì la khu vực xa xôi nên mỗi món tầm 60-70k, lẩu thì 120-150k (mới tăng giá đây). Ở đây mình chỉ thấy món bò beefsteak khoai tây ngon mà rẻ, sườn nướng cũng ngon và đậu hủ chiên nước mắm khá ngon. Còn lẩu thì tạm được, đồ ăn cũng nhiều, nêm nếm cũng ngon có điều mình thấy sao có cảm giác hoá chất quá. Từ "tạm" ở đây chỉ để so sánh với chất lượng các quán ăn nhà hàng ở khu vực trung tâm thôi, chứ so với các quán vỉa hè và các quán ăn nhỏ thì ở đây vẫn tốt chán. Phục vụ nhiệt tình
-
Mình đi cùng gia đình, nhà 5 ng nên gọi một con cá tên gì quên mất tiêu zồi. Cá mà cả người toàn sụn giòn thôi. Mình nhớ hình như 300~400k gì 1kg cá ấy. Nhân viên bắt sống tại chỗ và cân hơn 1kg Nhà mình chia 2 món nướng muối ớt và lẩu măng chua Cá còn sống nên tươi ngọt thịt cực kỳ nghe. Món lên cũng khá lẹ, nêm nếm vừa miệng Đậu hũ hải sản siêu ngon, nhiều nấm lắm. Có gọi thêm heo tộc nướng, heo rất ngon, đúng chất heo tộc Được thêm dĩa trái cây tráng miệng miễn phí, cái này thì hầu như quán ăn nhậu kiểu này ở đâu cũng có Tóm lại quán rất đáng để đi trong các dịp họp mặt gia đình, công ty.... Nhân viên nhanh lẹ, món ăn lại ngon, giá lại được
-
Gia đình mình cũng hay ghé đây ăn vì giá k quá mắc nhưng ăn được Hồi trc nv phục vụ mặc áo sát nách, váy cực ngắn, nhiều khi lấy chén lấy li mà giơ tay phô tùm lum ra nhìn kì lắm mà giờ đổi lại mặc áo sơ mi nên đỡ hơn. Nv khá đông, nv nam giữ xe có vẻ k chín chắn, hay đùa giỡn chọc ghẹo Mình ăn chả giò 10 cuốn ok cũng khá vừa miệng, món cơm chiên cá mặn là món lúc nago nhà mình tới cũng gọi, đúng kiểu cơm rang giòn rụm ăn cùng với cá cắt miếng mặn mặn. Món lẩu thái ngon, nước dùng chua cay đậm đà thơm mùi sả, có điều lẩu thái mà có nấm rơm vs cải bẹ xanh cũng ngộ :)))) Nv nữ hôm ấy hậu đậu, đụng đâu đổ đó, lụp chụp, cõ 22,23t nên chưa có kinh ngh chăng? Mặt mày thì k vui vẻ, niềm nở Chỗ ngồi rộng và mát mẻ, mình đi tối thứ 2 mà cũng kha khá đông rồi Sẽ quay lại. Mong pvu tốt hơn
-
Đã ăn party với công ty ở quán này 2 lần rồi, hôm qua là lần thứ hai. Cảm thấy hài lòng về mọi thứ. Hầu như các món mà mình đã gọi món nào cũng ngon, ăn rất vừa miệng. Mà giá cả thì rất hợp lý. + Nắm cuộn giấy bạc nướng hải sản 105k + Gà tre nướng + cơm cháy cuốn chiên 155k + Cơm chiên tỏi 65k + Sườn nướng muối ớt + bánh mì bơ đường 100k + Lẩu thái 155k ... Mỗi món như vậy đủ cho 3-4 người ăn. Bọn mình đi hơn chục người kêu mỗi món 3 phần, ra bill 1940k, cũng không hẳn là quá đắt cho bữa ăn ngon lành như vậy. Không gian quán cũng rất rộng rãi và thoáng mát, có mái che nên trời mưa thì vẫn cứ ngồi ăn phơi phới thôi. Nhân viên thì cũng rất nhiệt tình. Một quán chất lượng như vậy mà thấy trên placevietnam lượng review và bình luận èo uột quá thấy cũng tiếc. Chắc tại quán nằm ở xa trung tâm với lại thuộc dạng quán ăn nhậu, dùng cơm gia đình nên ít bạn trẻ quan tâm. Nếu có dịp tụ tập bạn bè ăn chơi trên khu Gò Vấp + Q12 thì nên ghé thử quán này!