Giới thiệu
- Địa chỉ: 151 Trương Định, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tràng Thi Restaurant - Bánh Mì Kẹp Thịt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tràng Thi Restaurant - Bánh Mì Kẹp Thịt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tràng Thi Restaurant - Bánh Mì Kẹp Thịt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tràng Thi Restaurant - Bánh Mì Kẹp Thịt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tràng Thi Restaurant - Bánh Mì Kẹp Thịt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tương ớt hóa chất chợ Kim Biên Bánh mì ở đây sử dụng tương ớt hóa chất mua ở chợ Kim Biên nha mọi người. Mọi người để ý kỹ cái màu sắc tương ớt của nó thì biết, màu cam nhạt, không giống màu đỏ sậm như Cholimex. Ăn sẽ rất nguy hiểm và có khả năng gây ung thư. Mong mọi người cảnh giác.
-
Nằm ngay đường Kỳ Đồng q3 quán bánh nhỏ hình như là tên tràng thi Có 2 chú bán mình cứ tưởng là người thổ nhĩ kỳ :)) thấy khá giống và làm rất công phu Bánh được hâm nóng lại rất giòn và ngon phần lớn 25k và phần đặc biệt 35k Mình gọi phần lớn bên trong bao gồm thịt quay, dưa leo, bắp cải trắng sống và sốt mayonnel rất ngon món ăn phụ thuộc vào sôt và một chút xíu tương ớt. Khá no Sẽ quay lại ủng hộ khi có dịp vì 6h quán đã mở cửa r ^^
-
Hôm bữa mình đi ngang tiệm bánh mì này thấy khách cũng đông nên hôm nay ghé thử, và có một sự thất vọng nhẹ vì nghĩ giá bánh mì ở đây cao hơn những chỗ khác thì sẽ ngon và chất lượng hơn, nhưng thực sự thì ăn rất dỡ, mùi vị ko ngon, và thấy cách mấy anh mặc đồ bếp bán hàng nói chuyện cũng chán lắm, nên chỉ ăn thử 1 lần!
-
Chỗ này mở lâu r, lúc trước ăn ngon lắm, lâu r quay lại thì ko ngon dc như xưa, cũng đông khách như ngày nào nhưng nhân viên ca tối làm bếp thì chán lắm. Chắc có lẽ là do đông khách, mỗi người mỗi ý nên đâm ra bực dọc. Cảm giác mua bánh ko hài lòng tý nào, mong nhà hàng nên xem lại nhân viên ca tối.
-
Sáng nay mình ghé quán, quán khá đông, có vẻ vì đông nên nhân viên khá chảnh. Mình order thì không thèm nói năng gì lại cả, còn lườm mình nữa. Thôi dẹp bỏ đi luôn không ăn uống gì nữa. Cái bánh mì 35k chứ rẻ rúng j đâu, mình mua chứ có xin đâu mà thái độ nhân viên đúng đáng ghét.