Giới thiệu
- Địa chỉ: 447 Thống Nhất, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Website: //www.xienque.com.vn
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Website: //www.xienque.com.vn
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trà Sữa & Thức Ăn Nhanh Tombo - Thống Nhất
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trà Sữa & Thức Ăn Nhanh Tombo - Thống Nhất
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trà Sữa & Thức Ăn Nhanh Tombo - Thống Nhất
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trà Sữa & Thức Ăn Nhanh Tombo - Thống Nhất
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trà Sữa & Thức Ăn Nhanh Tombo - Thống Nhất
Vị trí
Đánh giá
-
-
điạ điểm quen thuộc của mìk vs lão bạn thân!!! chả hiểu sao wán có gì hot mà cứ mỗi lần 2 đứa hẹn ra gặp là lại chui vào đây.. chắc vì không gian yên tĩnh nên dễ nói chuỵên mà nhân viên dạo này hơi kiểu lạnh lùng nhĩ @@ đồ ăn thức úông rất nhiều.... giá cũng rẻ.. có điều đỉêm trừ là tháng 7 âl mìk ăn chay... vô wán đói meo luôn. gặp đỡ cái bánh rán doremon trà xanh bạn mìk gọi 1 fần mì cay gà cáp độ 3. nge đồn cay lắm luôn..mìk k ăn đc nhưng mà nge mùi thì rất thơm . bánh do remon ăn cũng đựơc, kem mềm thơm, bột trà xanh cũng ok mìk gọi trà đào. có 2 míêng đào mỏng lét@@ vị trà ngọt gắt... và hệ quả là mìk vị đau cổ họng luôn
-
Mỗi lần sinh nhật là mấy đứa bạn lại vô đây. Thức ăn ngon, nhiều món độc lạ, 4 đứa mới ăn hết một thố. Nói chung là tuyệt!
-
Lẩu bò bạch tuộc cũng được,cũng khá ok,ko quá dở,đi ăn với bạn bè thì vui,mà cơm kim chi dở quá,cơm thì khô,kim chi thì chua quá :(( 2 người ăn 2 món là no ngang rồi :(( nói chung là cho cỡ 6d
-
Mình rất thường xuyên ăn ở đây, cùng hay rủ gia đình bạn bè tới, rồi bình luận chấm điểm tốt này nọ. Nhưng lầm này thì thực sự là mình cảm thấy rất khó chịu Hôm nay quán đông phục vụ hơn bình thường nhưng khách thì kha vắng, mình vô thì mấy anh chị phục vụ không chào hỏi gì cả, chỉ lo nói chuyện với nhau. Mình gọi mấy món ăn trước, anh xong thì mình mới gọi thêm mì cay nữa. Mình ngồi chờ tận nửa tiếng mà chưa thấy có đồ ăn, hỏi thì mấy anh chị đó cũng không thèm đi kiểm tra mà cứ đứng cười nói với nhau. Lúc đó mình đã cảm thấy hơi bục mình. Hỏi cả chục lần tới hồi mình khó chịu ra mặt rồi thì chị phúc vụ mới lục lại bill cũ của mình ra nói là mình chưa gọi thêm gì hết, xong mình phải nói mây sanh chị đó kiểm tra kĩ lại thì mới phải hiện ra là cái mì cay mình gọi sau chỉ mới có tính tiền thôi chứ chưa được làm nữa, trong khi các bàn gọi sau thì đều có đồ ăn hết rồi. Đã vậy tự nhiên chị phục vụ lại còn hỏi mình là mình có mang về không, mà mình đã nói là mình về chưa? Nói như muốn đuổi về vậy, mình cũng khó chịu nhưng mì mà mang về thì nát bấy mấy, nên mình ở lại. Lát sau mì ra, mình kêu mì xúc xích mà trong tô của mình có nhiều chân tôm lắm luôn. Lần này mình đến, quán cũng không có xuất bill cho mình. Nói chung là đã ăn ở đây mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ mình thất vọng như lần này.
-
Muốn vào đây ăn phải gửi xe cách đó 1 căn. Nghe nói ở đây có mấy món lạ, có cả Hàn và Nhật, nên đến ăn thử. Nhìn sơ menu khá nhiều món: lẩu, mì cay, đồ chiên, bánh xèo Nhật bla bla... giá nhìn chung khá cao. Khi đồ ăn ra mình thấy hơi ít so với số tiền hơi đắt như vậy, nhưng ăn rất ngon, mùi vị đâu ra đó. Mà vắt mì ăn chung với lẩu quá mắc, dù là mì udon nhưng vỏn vẹn 1 vắt mà đến 20k == Nhân viên chưa lanh lẹ niềm nở lắm. Không gian tạm ổn, có 1 gác lửng.