Giới thiệu
- Địa chỉ: 7 Đường D2, P. 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Topokki - Món Hàn - Đường D2
[Tổng hợp] - Quán Ăn Topokki - Món Hàn - Đường D2
[Thực đơn] - Quán Ăn Topokki - Món Hàn - Đường D2
[Thực đơn] - Quán Ăn Topokki - Món Hàn - Đường D2
[Thực đơn] - Quán Ăn Topokki - Món Hàn - Đường D2
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này có 2 chi nhánh, D2 và Đinh Tiên Hoàng, nhưng thấy D2 k có trên placevietnam. Hôm đó thèm món hàn nên mình ghé đây thử. Quán cũng dễ tìm. Tầng trệt là giữ xe, quán ăn trên lầu. Lúc mới vào là có nv mở cửa, đem các món ăn phụ lên. Có kim chi, cá khô, củ cải ngâm. Trong 3 món mình chỉ thấy có củ cải là ngon. Mình gọi 3 món: - Tokpokki (35k): bánh gạo truyền thống, đựng trong dĩa nhìn cũng dễ thương. Nhưng mùi vị thì chắc k hợp với mfinh và bạn mình nên thấy k ngon. 1 phần có tokpokki, vài miếng chả cá, nhưng chả cá to lắm, và bắp cải. - Oden Kimbap (30k): khác với kimbap truyền thống là kimbap này có chả cá, truyền thống là xúc xích. Món này cũng k có gì lạ, cuốn chặt tay, ngon. Giá 30k cũng khá rẻ - Canh sườn non hầm kim chi (70k): món này lên rất lâu luôn, chắc do nấu nên phải đợi lâu. Có khoảng 3 cục sườn nhỏ, kim chi. Kèm 1 chén cơm trắng luôn nha. Sườn non hầm rất mềm, kim chi nhiều, ngon. Nhưng nước súp mặn quá huhu mình ăn mặn lắm luôn nhưng còn cảm thấy mặn. Điều duy nhất k thích ở quán là nhân viên, nv khá nhiệt tình. Nhưng lúc mình ăn thì đứng trước cửa chừng 7,8 người, vừa nói chuyện vừa nhìn nhìn khách. Nhìn chăm chăm luôn. Lát sau tan ra hết, 2 bạn nv vào đứng đối diện bàn mình. Thật sự k thể hiểu luôn. Trong khi mình đang ăn thì 2 bạn đó đứng đối diện luôn @@ vì thấy k tự nhiên nên mình cố tình nhìn thì 2 bạn đó có đổi chỗ. Nếu nói quay lại thì chắc là không, vì tất cả.
-
Quán này ở D2 khá là dễ tìm, còn có 1 chi nhánh ở đinh tiên hoàng nữa, không gian quán cũng okie, tầng trệt gửi xe, ăn trên lầu về các món ăn thì ở đây khá ổn nhân viên cũng nhiệt tình và dễ thương giá chấp nhân được
-
Cái đống này là đã bị ăn mất 1/3 rồi. Ban đầu có đĩa kimbap với đồ ăn cũng nhiều lắm. Đồ ăn phải nói là rất rất nhiều, cái gì cũng đựng tô thố và niêu khá to. Mình cứ nghĩ là mỗi món chút ít giống những nơi khác nhưng thật sự khi bưng lên thì đứa nào cũng bất ngờ. Sức 3 đứa con trai không thể ăn hết được đống này luôn. Kimbap ở đây đặc biệt hơn những chỗ khác là rau củ nhân bên trong đều được muối chua nên ăn miếng kimbap thấy rau củ bên trong giòn ngọt khó tả. Còn Tokbokki mì gói với lẩu nghêu đậu phụ thì siêu chuẩn vị Hàn, vị cay nồng nhưng vẫn dễ chịu, nó làm mình cảm thấy nóng dần dần. Đang ngồi máy lạnh phè phè mà ăn đến miếng thứ 4, thứ 5 là mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm, nhưng vị cay không phải cay xè lưỡi mà nó đợi cho mình thấy miếng tok ngon ngọt dẻo xong nuốt mới thấy cay. Món lẩu siêu đầy đặn, đậu non béo dẻo quẹo luôn, có thịt heo, trứng lòng đào với 1 đĩa chả cá + 1 đĩa bắp cải bào để nhúng lẩu nữa. Mì tương đen ở đây vị cũng đặc biệt. Mình không am tường nguyên liệu của ẩm thực Hàn nhưng mình cảm thấy vị nó rất Hàn Xẻng, không bị có mùi VN nhưng bên Hanuri hay Kimbap FC. Tổng thiệt hại 3 đứa con trai ăn no muốn ói ra đường là 215k. Mỗi đứa chỉ hơn 70k thôi mà bữa ăn dư cả chất lượng.
-
Quán này nằm ngay đầu đường D2 nên cũng khá dễ tìm. Nhóm mình đi buổi trưa cuối tuần nên cũng hơi vắng khách. Không gian thoải mái dễ chịu. Món ăn cũng khá ok. Mình order topokki truyền thống ăn cũng khá ngon, vị cay thanh mát chứ không quá gắt như các quán khác. Canh rong biển vị hơi mặn. Giá cả thì hợp lý so với các quán khác (trung bình 60k/người) Nhân viên cũng rất nhiệt tình và dễ thương. Tuy nhiên điểm trừ của quán là wifi quá yếu. Có tới 2 đường truyền mà dùng để book grap mà wifi chạy không nổi mặc dù quán không đông khách lắm.
-
Quán nằm đầu đường D2, chạy từ Điện Biên Phủ vào D2 nhìn bên tay trái. Quán to, dễ tìm Đồ ăn khá ngon, giá cả hợp lý Nhân viên dễ thương Không gian rộng, thoáng, sạch sẽ