24-07-2024 20:04

Tokyo Moon Cafe

Tokyo Moon Cafe

Giới thiệu

- Địa chỉ: 8A/1C2 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa:  10:00 - 23:59
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Tổng hợp- Tokyo Moon Cafe
[Tổng hợp] - Tokyo Moon Cafe

Vị trí

Đánh giá

  • 8.0
    07-08-2018 13:34:20
    Vì muốn khám phá khu vực này nên đúng nghĩa là đi lụi mà kiếm ra quán... Cơ không ngờ nó nhỏ cơ đáng yêu cực kì tới mức này ^^ Quán là của ông chủ người Hàn Quốc. Cơ vì trong khu phố Nhật nên làm mix giữa style Nhật với Hàn rất đáng yêu và hợp sống ảo nha =]]] Vị trí: nằm ngay trong hẻm 8A đường Thái Văn Lung. Chung là đầy rẫy các quán Nhật để lựa chọn luôn. Mà sau khi ăn mì ramen thì tính ăn chỗ khác cơ. Mà chả hiểu sao lại đóng cửa. Vừa hay thấy cafe này ngay cạnh nên ghé luôn Không gian: Quán đẹp và dễ thương vô cùng nha. Không nghĩ bên trong lại vừa sang vừa dễ thương tới mức đó. Trang trí kiểu rất nhiều detail nho nhỏ rất chi tiết luôn. Chọn ngồi góc nào cũng có thể chụp được. Quán nhỏ chỉ tầm 6 bàn thôi Đi đông tầm nhóm 6 người đã hoang mang vụ xếp bàn. Cơ mà dễ thương lắm... Món ăn: order cheese cake, halzenut pie với tiramisu miles crepe. Cá nhân thấy cái Halzenut là ngon nhất. Thơm và giòn. Ngọt thanh cực kì. Ko bị ngấy. Ko bị quá gắt vị. Ăn rất lạ miệng. Cheese cake hơi tơi nên khi xắn ra dễ bể vụn. Còn tiramisu miles crepe làm rất chắc tay. Bánh đắng đắng ngọt ngọt rất dễ chịu. Hơn hết ông chủ sẽ tặng cho mình bình trà lài thơm ngon vô cùng... Giá cả: khu quận 1, decor có tâm, và bánh khá ngon nên giá từ 50-80k/ slice kèm bình trà refill liên tục được như thế này thật không gọi là đắt lắm. Mỗi tội vì là khu hẻm nên việc để xe nếu đi đông hơi khó. Vì chỉ có thể dựng sát quán thôi. Phục vụ: ông chủ quán là một chú trung niên người hàn. Biết một chút tiếng Anh, nột chút tiếng Việt. Lúc nào cũng cười cười hiền hiền mà ăn mặc chỉnh tề vô cùng. Tự nhiên nhớ tới Tiệm cafe Hoàng tử hoặc Antique Bakery Ọ w Ọ
  • 8.0
    07-08-2018 13:34:17
    Chào đón mình là mùi hương thảo mộc nấu kiểu Hàn Quốc thanh lành cực hạn. Thơm dễ chịu và thư thái cũng như hấp dẫn cùng cực phủ trà không gian nhỏ xinh của quán. Hôm nay ko thấy ông chủ. Mà này chắc là bà chủ và em nhân viên người Việt. Order như cũ. Tiramisu miles creepe cùng món mới là súp kem. Tiramisu đắng thanh ngọt mịn thì lần trước mình tả rồi. Chén súp... Nó to cành. Nó to nên ăn no khủng khiếp. To và lạ miệng. Súp này là từ khoai tây kem sữa nấu lên mà thành. Rắc chút tiêu, cereal, và một vài loại hạt ngũ cốc. Ăn cùng với sandwich toast. Nêm nếm mặn ngọt rất hài hòa. Mùi kem sữa thoang thoảng quyện mùi khoai tây rất dễ chịu. Cũng ko quá đặc hay quá béo để gây ngấy... Khi mới bưng ra nó nóng cực hạn Ọ w Ọ Cơ súp này hợp ăn nóng ấm chứ đừng để quá nguội sẽ mất ngon. Vẫn được tặng bình trà lài nóng refill liên tục thơm thật thơm. Ghiền quá đi.
  • 8.0
    07-08-2018 13:34:16
    Quán trang trí dễ thương, nhưng hơi nhỏ, đi nhóm đông là k có chổ ngồi. Chủ quán là người Hàn Quóc, dễ thương, nhiệt tình.
  • 10
    07-08-2018 13:34:15
    Mỗi tội không gian hơi bé và nhiều đồ thì không có gì để chê được. Cô chú chủ cực kì thân thiện nếu thấy người Việt Nam sẽ nói tiếng Việt để chào. Các món ở đây là do cô chú tự làm hết, và chỉ có 1 chị phục vụ người Việt nhưng khoảng chiều chị ấy về rồi, chắc vì tự làm nên mình thấy món nào ở đây cũng cực kì ngon và có tâm luôn. Ngon nhất ở đây là món sữa bí đỏ và toast, chỉ 59k mà được 2 cái dày cui ăn no 2 người. Mình ghé lần 3 rồi nhưng vẫn sẽ tiếp tục ghé nữa vì bị ghiền sữa bí đỏ và toast ở đây.
    Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
  • 8.0
    07-08-2018 13:34:14
    Trưa tình cờ thấy quán khi đang lang thang trong khu phố NB. Ấn tượng bên ngoài đó là trang trí dễ thương, có mấy bông hoa tim tím để gần cửa sổ. Bước vô trong lúc đầu hơi bất ngờ vì nó khá nhỏ. Nhỏ xíu luôn. Và mùi quế thơm cực kì. Nhỏ nhưng ko bị ngợp tí nào vì cách bài trí của quán với tông màu xanh trắng. Ấn tượng ngay cửa là góc dán mấy tấm hình dạng poleroid style Hàn Quốc, chắc là để ghi lại kỷ niệm của khách. Mấy cái hộp đựng bánh đơn giản và tinh tế: chỉ có màu trắng của hộp + vẽ thêm bông hoa. Về đồ uống: hơi bị ổn, trà ngon và ly khoai lang latte thơm lừng giống kiểu bột ngũ cốc. Tự chú chủ quán pha nên vô cùng tỉ mỉ. Bánh red velvet thì hơi khô, được cái lớp kem ở giữa là vị yogurt phô mai chua chua thì phải. Ăn lạ miệng. Chắc chắn sẽ quay lại vì bị ưng quán này quá rồi

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan