Giới thiệu
- Địa chỉ: 43 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiny Garden - Cafe Sách
[Tổng hợp] - Tiny Garden - Cafe Sách
[Tổng hợp] - Tiny Garden - Cafe Sách
[Tổng hợp] - Tiny Garden - Cafe Sách
[Tổng hợp] - Tiny Garden - Cafe Sách
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình không hề biết đến quán này cho đến khi có khách hàng bên khu vực này hẹn gặp tại đây để lấy giấy tờ cho công ty. Tìm đường không khó lắm. Từ Võ Thị Sáu mình rẽ phải ngay Thạch Thị Thanh đi cuối đường là thấy tiệm cafe sách này. Giữ xe trước tiệm. Tầng 1 thì rộng rãi hơn các bạn nhân viên đã bắt đầu trang trí cho noen rồi. Có ghế sopha, ghế gỗ, trên mỗi bàn đều có 1 lọ hoa nhỏ xinh xắn. Nhân viên phục vụ dễ thương và nhanh chóng. Không gian ở đây yên tĩnh. Menu cũng đa dạng từ món nước đến món ăn chơi. Do đi với khách hàng nên không chụp hình nhiều. Ly trà đào mình uống giá 32k mà ăn hết mấy miếng đào mới chụp hình được nên khá tiếc. Chắc phải ghé lại 1 dịp nào đấy để ngồi đọc sách báo thư giãn.
-
Vị trí: nằm ngay ngã 3 Thạch Thị Thanh - Nguyễn Hữu Cầu, đi chậm kẻo chạy hố qua quán vì quán hơi khuất. Giữ xe free trước quán luôn. Không gian: tầng trệt ấm cúng, tầng 1 là dãy bàn ghế nhiều màu sắc, kệ sách đủ loại sắp xếp gọn gàng trên giá, lên đây ngồi uống nước đọc sách báo hay làm việc khá tốt vì không gian yên tĩnh ít tiếng nói chuyện. Cuối tuần bên này khá đông. Nhân viên: phục vụ nhanh, vui vẻ và thân thiện. Món ăn uống trong này khá ổn. Giá cả dao động 30 - 50k. Trà được đựng trong ly lớn có quai nên tính ra giá như vậy khá rẻ. Trà dâm bụt sữa 34k: trên có chút mứt atiso đỏ, vị uống hơi lạ, nhưng khá ngon. Trà đào 32k: miếng đào to, giòn, vị trà pha đậm đà.
-
Lâu rồi không ghé, nay quán có thêm chú chó cưng ghê. Không gian ở đây oke, bé bé xinh xinh dễ thương, dễ ngồi tâm sự cùng bạn bè nè, nước tầm 35k, 39k, 45k uống cũng được, mấy góc nhỏ chụp hình cũng cưng lắm. Có nhiều truyện lắm nè, sách nữa. Ở đây có xem bài Tarrot nữa. Hôm bữa mình xem là 90k thì phải.
-
Đang có sẵn hình menu đầy đủ của quán trong điện thoại nên up trước, menu gồm 2 quyển, 1 quyển là về món ăn, còn quyển kia là về các loại đồ uống
-
Quán nhỏ, bàn ghế đặt sát nhau, nhìn bên ngoài thì rất bình thường chứ không được ảo diệu, lung linh như trên hình ảnh, khéo léo 1tí thì vẫn có góc để selfie Cafe sách đương nhiên là ở đây sẽ có 1 kệ sách to, hầu hết là manga 😄😄 Không gian nhẹ nhàng, thoải mái, khá yên tĩnh nếu khách không đông Giá khá cao so với chất lượng, có thể thông cảm vì đây là quận 1, mình và bạn gọi kem bơ và sinh tố dâu tằm, mùi vị tạm thôi chứ không ấn tượng gì, bánh tiramisu trà xanh ăn ổn, còn bánh xoài - chanh dây của bạn mình thì hơi khô, 26k/slice bánh rất bé, ăn khoảng 3-4 muỗng là hết bánh 😄😄 Nhân viên nhiệt tình, dễ thương, thân thiện, lúc nào cũng cười tươi vui vẻ, châm nước liên tục cho khách Giữ xe hời hợt, không giúp khách dẫn xe mà chỉ lấy thẻ xe rồi ngoảnh mặt bỏ đi luôn....phũ phàng thật :))))))