Giới thiệu
- Địa chỉ: 721 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 75.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 75.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoàng Phong - Ẩm Thực Trung Hoa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoàng Phong - Ẩm Thực Trung Hoa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoàng Phong - Ẩm Thực Trung Hoa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoàng Phong - Ẩm Thực Trung Hoa
[Thực đơn] - Quán Ăn Hoàng Phong - Ẩm Thực Trung Hoa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ngay đường an dương vương gần mấy chỗ bán xe máy, hôm đó đi cũng đâu, nhưng do mình đến trễ nên không có chụp hình mấy tô khác, bán đủ thứ : điểm tâm các loại, hủ tíu mì bò kho, sủi cảo, dê . phục vụ thì bình thường thôi, không có gì đặc biệt, nhưng mòn ăn thì ăn được lắm, nước uống pha hơi lỏng
-
Bữa đi khám thai ở bv nguyễn tri phương gần đó nên ghé qua ăn thử Được chủ quán giới thiệu mì bào ngư tóc tiên gân nai . 100k/tô Ăn vị khá lạ nhưng ngon và vừa ăn Tô đc 5 con bào ngư nhỏ cở ngón tay cái với 5 cục gân đc hầm mềm Sủi cảo thì được làm nhân thịt chứ k phải cá thác lác như bên hà tôn quyền nên ăn khá chắc thịt Mình uống trà bông cúc mật ông lạnh 15k . Hơi nhạt nhưng thơm kiểu nhà nấu Soda chanh đường 18k Có thấy bán điểm tâm nhưng mình đi chìu nên k hỏi Canh rong biển thịt bầm thì vị quá ngọt mình ăn k quen Nói chung những món nấu kiểu hoa ăn khá ok nên sẽ còn quay lại
-
Đi từ Trần Quý xuống xíu là quán nằm tay trái há, sáng sủa, sạch sẽ, quán ăn gia đình luôn chứ ko phải bán mì ko, lúc đầu đi ngang thấy để Mì gia cứ tưởng chỉ có mì. Mình thấy đa số khách vào gọi 1 món ăn, canh rồi gọi cơm ăn à. Mình thì ăn mì khô xá xíu 40k, sợi mì nhỏ, dai giòn, ăn rất ngon, xá xíu thì ko đc ngon lắm, hơi khô & ngọt. Bạn mình ăn cơm gà 45k món này ko ngon, cơm & gà khô đều. Lúc sau gọi thêm cái thố gà ác tiềm thuốc bắc 60k nữa. Món này thì ăn rất thích hén, tiềm vừa tới, gà ăn ngon, mềm chứ ko khô, soup thuốc bắc thì cũng vừa vị lắm. Phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình há.
-
Món ăn cũng khá ngon, đa dạng. Có rất nhiều món, trang trí hấp dẫn, nhưng món tôm thì không hợp khẩu vị lắm. Quán khá vắng vẻ, vì mình đi buổi trưa. Phục vụ thân thiện, luôn chờ sẵn để phục vụ cho mình. Mình gọi trà ô lông, rất thơm, rất đậm đà. Mình ăn trên lầu, không gian khá chật hẹp, chỉ đủ chứa 2 bàn ăn. Có máy lạnh, khá mát mẻ. Vị trí trên đường 1 chiều nên cũng hơi vất tiện, nhưng được cái là gần nhà mình nên cũng chấp nhận được. Sẽ quay lại