Giới thiệu
- Địa chỉ: 656 Nguyễn Đình Chiểu, P. 3, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Tiệm Bánh Vivi’s House Bakery
[Món ăn] - Tiệm Bánh Vivi’s House Bakery
[Món ăn] - Tiệm Bánh Vivi’s House Bakery
[Món ăn] - Tiệm Bánh Vivi’s House Bakery
[Món ăn] - Tiệm Bánh Vivi’s House Bakery
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cloudy tan chảy trong miệng - lạ và ngon ! yummyyyy <3
-
Nghe thiên hạ đồn bên này có món Cloudy ngon lắm, tan chảy trong miệng ghê lắm cũng tí tởn order 1 hộp về. Mắc Kinh. 70k hay 60k 1 hộp đó, cả team mua 2 hộp ăn thử, ta nói nó lạ, quá lạ... mà cũng quen. Cá nhân thích cái hộp màu xanh hơn, vị bạc hà, còn hộp màu đen là vị oreo thì phải. Nói dở thì không đúng là ngon thì chả phải. Mùi nó giống như kẹo bông gòn á, ai ăn cái này rồi thì biết, ngậm vào miệng là nó tan ra, mà miếng này thì xốp xốp giòn giòn. từ 50k trở lên mà như vậy thì hơi mắc, hơi tiếc xí. Hức.
-
Mình thấy quảng cáo trên mạng hấp dẫn quá nên đặt thử. Oreo cheesecake : mình lúc oder muốn loại thường, ai dè lúc giao là hình thú màu phẩm loè loẹt, đau nhất là ăn xong cả răng và miệng xanh lè, đã thế tay dính phải kem rửa mãi ko ra :(((( ! Vị thì dở như dùng kem rẻ tiền để làm :((( (cứ mặn mặn, ko béo ko thơm...chả bik cái vị quái quỷ gì nữa :( ) Macaron mà bên này quảng cáo là thần thánh, bán rất hot ! Nhưng chỉ có đúg vị ngọt chả còn vị gì khác, ăn ko có độ dẻo lớp giữa và vị thơm các mùi đặc trưng !!!! Còn cái canmilk gì đó...chả hiểu làm từ sữa gì, ăn mùi hôi kinh !!!! Thấy quảng cáo trên *** gì nà khen quá trời, thiệt chả hiểu có mua quảng cáo ko. Vì mình thấy bánh ăn rất dở, và rất đắt !!! 1 viên macaron bé xíu mà 3000đ, hộp bánh toàn phẩm màu 30k, hộp canmilk bé hơn nắm tay mà 50k ! Ăn xong tự block luôn fb đó ! Sợ quá rồi Ps: up luôn cái tay dính kem, rửa mãi ko ra cái phẩm màu nè !!! Cái miệng vs cái răng mình thấy ghê luôn, xanh lè :(((
-
Lỡ dại đặt sĩ luôn 10 hộp. Giá sĩ ko cho biết trước, mình nghĩ cở chừng 200k thôi, j mà giá sĩ mà 230k (25k/hộp). Mua về ăn thì phẩm màu đầy miệng, k để ý, lúc ra đường ng ta hỏi sao lưỡi răng xanh quá vậy, có thể coi là quá thất vọng, 1 đi k trở lại
-
Mua lâu rồi nhưng nay mới ngoi lên rì viu. Mình mua bánh sừng trâu trứng muối ở đây ăn thử. Khá là ngon. 70k/5 cái, tính ra khá là rẻ so với các hãng bánh khác mà chất lượng ok. Giới thiệu bạn bè họ cũng thích lắm.