Giới thiệu
- Địa chỉ: 51 Trần Quốc Toản, P. 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Vanilla & Butter - Japanese Bakery - Trần Quốc Toản
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Vanilla & Butter - Japanese Bakery - Trần Quốc Toản
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Vanilla & Butter - Japanese Bakery - Trần Quốc Toản
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Vanilla & Butter - Japanese Bakery - Trần Quốc Toản
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Vanilla & Butter - Japanese Bakery - Trần Quốc Toản
Vị trí
Đánh giá
-
-
• Nằm ở mặt tiền đường Trần Quốc Thảo, không quá khó tìm. • Decor quán phải nói là khá xinh. Phong cách chủ đạo là màu trắng và gỗ, mang hơi hướng của văn hóa Nhật Bản. Bên trong quán cũng tranh trí khá nhiều cây xanh. Nói chung là tinh tế, tạo cảm giác ấm cúng và thoải mái. • Menu của quán không quá đa dạng, chủ yếu là trà, cafe và đá xay. Mức giá trung bình dao động trên 50k. Cũng không quá cao so với mặt bằng và phong cách trang trí. Mình order 1 cafe dừa đá xay, khá ngon và hợp khẩu vị. Dù để lâu và đá tan ra nhưng vẫn không bị loãng mà còn rất đậm đà. • Nhân viên, bảo vệ thân thiện, lịch sự, chu đáo và khá chuyên nghiệp. Máy lạnh tốt, wifi tốt. Nhưng quán lại khá đông nên học bài ở đây chắc là không được. • Sẽ quay lại.
-
Tình cờ đi ngang đường này thấy quán xinh nên là cả team kéo nhau vào Ấn tượng vào quán ban đầu bước vào qán decor khá xinh, có cả một bức tường toàn cây để chụp choẹc sống ảo.. Về bánh và thức uống thì ok. Bánh ngọt vừa, mềm, mịn. Điểm trừ cho ly cookie là hơi ngọt Nhân viên nhiệt tình và rất dễ thương.
-
🍰 Đây là hình mình đi ăn ở Vanilla trước và sau khi quán được tu sửa. Và theo mình thì mình thấy bánh ngày trước ngon hơn bây giờ. 🍰 Không gian: Xinh. Tiệm lấy tông trắng chủ đạo, nhìn sáng sủa hẳn ra. Decor cũng xinh nữa. Tiệm cũng nhỏ tầm vài bàn thôi. Đặc biệt là tiệm có cái bàn lớn ưu tiên cho những bạn đi theo nhóm. Nếu đi 2 người mà muốn ngồi ở đó thì khi có nhóm khác đến bạn phải dịch qua bàn khác. 🍰 Black Forest Cake (50k): Ăn không ngon như xưa nữa. Bây giờ ăn lại thấy bánh bình thường, không dở nhưng cũng không có gì đặc sắc. Giá bánh cũng không rẻ. Mình hài lòng với ly Cà phê cốt dừa (45k) hơn. Ly này thơm vị cà phê và dừa,béo béo, uống không quá ngọt. Uống ly này còn đáng tiền hơn bánh :(
-
Quán nhỏ, nhưng bước vào là mình yêu ngay vì không gian rất thoáng và trang trí nhẹ nhàng ấm cúng. Quán sáng mà không chói, đèn màu vàng sáng tạo cảm giác dịu dịu. Lối trang trí không hề cầu kì, nhẹ nhàng và tinh tế. Cây xanh ở mọi góc của quán. Bàn gỗ, màu sáng. Có bàn đơn ngồi ghế cao, có bàn nhỏ ngồi nhóm 2, 3 người. Có bàn to để nhóm lớn hơn hội họp. Quán cũng không ồn ào vì khách không nườm nượp. Kiểu như ai muốn tìm không gian yên tĩnh thì ở đây rất phù hợp. Các nhóm đến đây cũng để làm việc, không gây ồn ào mất trật tự. Quán cũng mở nhạc nhẹ êm dịu. Ôi, rất hợp gu của mình. Đây là lần thứ hai đến quán. Lần trước đi 2 người, gọi 1 set trà, 99k. Lần này đi 1 mình, gọi 1 bánh phô mai 50k và 1 trà đen ít đường 30k. Bánh và trà đều hợp khẩu vị của mình. Đa phần các món trong menu có giá tầm 50k, dao động quanh đó. Giá này theo mình là vừa.
-
Chời ơi cái tiệm gì đâu mới bước dô là khoái ròi á =))))) Tiệm nhỏ nhỏ màu trắng siêu đẹp :3 Nhạc nhẹ nhẹ vừa phải, đủ để tạo không gian. Wifi xài ok. Nhân viên ok, chuyên nghiệp. Lúc đầu tính tới là vì mấy món cupcake á, mà hôm nay tới thấy hông có :/ chắc là phải order trước hay gì cái này mình không rõ. Hôm nay mình dùng mint choco, tiramisu, red velvet, moose (mút? :)) ) việt quất và trà đào, mỗi thứ tầm 50 - 55k, riêng trà đào kêu sau nên không nhớ lắm. Nhìn chung, bánh ngon, mịn. Trà đào hơi loãng :/. Sẽ đến lần sau ♥