Giới thiệu
- Địa chỉ: 180 Hai Bà Trưng, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh TOUS les JOURS - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh TOUS les JOURS - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh TOUS les JOURS - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh TOUS les JOURS - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh TOUS les JOURS - Hai Bà Trưng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phải nói là chỗ này siêu nhiều bánh, mà toàn mấy loại bánh gây "chết người" như nhân phô mai, nhân kem, nhân sữa đặc,... béo thiệt béo mà cái nào cũng muốn bốc về. Có phân loại bánh mặn ngọt luôn, nên vô là cứ lăm lăm vô mà lựa. Với quán này nằm ngay góc ngã ba cũng dễ ghé, mấy bác bảo vệ thì siêu dễ thương. Có điều không gian của quán mình thấy không rộng lắm, hợp với mua về hơn. Mấy bạn phục vụ thì cũng dễ thương, mình nhờ chia mấy cái bánh vô mấy cái bao riêng riêng do mua giùm, mấy bản cũng chịu khó làm theo nên cũng đỡ ghê :"))) Mỗi cái tầm 12-30k, rẻ, ăn chơi chơi dc
-
🍩 Bánh thì đa dạng, ngon vs xinh nữa 💕ăn ghiền luôn. 🍩 Không gian rộng, có chỗ ngồi lại thưởng thức bánh 🖤 🍩 Có nước uống, có bánh ngon vs nhân viên nhìn thân thiện là like rồi 🍰 🍩 Mình mua bánh về cho mami vs ngoại ăn, mẹ mình ghiền luôn rồi, vậy là xác định mình bị “tốn tiền” dài dài luôn. 🍩 Nhân viên bảo vệ thì có 1 chú lớn lớn tuổi ốm ốm nhiệt tình, lịch sự dễ thương lắm.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Lâu lắm rồi mới ghé lại. Mới hôm ghé mua Sandwich , gặp 2 bạn nhân viên thu ngân mặt như mất sổ gạo. Hâm đồ ăn cho khách cũng không nói 1 tiếng là mấy phút có , để khách chờ hồi lâu. Sửa sang lại khá đẹp nhưng cần train lại nhân viên nhé . Quán đẹp , bánh ngon mà kĩ năng nhân viên quá kém cũng như vậy. Không quay lại!
-
Mình đã từng mua bánh ở TLJ từ lâu lắm rồi, khi cửa hàng Hai Bà Trưng mới mở không lâu nhưng thời đó nhân viên rất nhiệt tình và dễ thương là 1 điểm cộng để mình làm thành viên TLJ đến giờ. Thiệt sự hôm nay mình rất không vui nên mới góp ý như vậy, hi vọng TLJ Hai Bà Trưng có thay đổi về việc training nhân viên!!! Mình đã từng mua ở TLJ NTMK, D2, Vincom, THĐ... nhân viên đều rất dễ thương, vừa bước vào là chào khách, mình thường mua bánh mì đen cả ổ to, nhân viên đều chủ động hỏi ý khách xem có muốn cắt ra không? Còn ở TLJ HBT thì ko hề quan tâm đến khách hàng. Ngoài ra khi mình đứng đợi tính tiền, khách đông mà chỉ có mỗi 1 máy tính tiền khiến mọi người đợi rất lâu mà nhân viên còn đứng nói giỡn với nhau vui vẻ lắm, khách thì đứng đợi cả ra!!! Đến lúc mình tính tiền, mình đã đưa thẻ thành viên ra và có bảo "Chị gửi thẻ" vậy mà bạn cashier im im, mình tưởng là không nghe nên nói lại lần nữa, bạn cũng ko phản ứng, cứ bấm máy tính tính. Rồi bạn cầm ổ bánh mì đen lên bỏ vào túi, mình nhờ cắt giùm, bạn cũng km lặng để xuống rồi tính tiếp. Thật sự không hiểu là bạn ấy đang gặp vấn đề gì nữa??? Vừa lúc đó có một bạn nv khác ra phụ bỏ bánh mình nói lại 1 lần nhờ cắt bánh thì bạn ấy trả lời mình và đem bánh đi cắt liền trong khi bạn cashier không có phản ứng gì luôn như kiểu muốn tính cho xong lẹ đuổi khách đi ấy. Chưa hết, điều khiến mình thật sự bực mình là lúc báo tổng bill, cũng ko hề cầm thẻ thành viên của mình tích điểm. Lúc này là mình không vui rồi mới nói một lần nữa, bạn nv mới chịu tích điểm. TLJ làm thẻ cho khách làm gì mà nv không hề muốn tích điểm thẻ cho khách là sao? Vậy làm thẻ thành viên để làm gì? Mình thanh toán xong xuôi, bạn cashier trả thẻ và bỏ cái bill ra mà ko có đưa hay nói mình gì cả. Mình cầm bill lên không thấy điểm tích mới hỏi sao chị không thấy điểm vậy em, bạn đó mới bảo thẻ chị bị gì ấy em không tích được. Thế không tích được sao không chủ động nói khách mà im im? Mình mới bực bảo, chị mới mua và tích điểm ở TLJ D2 bình thường mấy ngày trước thì bị lỗi gì, em kiểm tra lại đi. Bạn nv cũng chả có thái độ tích cực hơn mà mặt cứ kiểu đăm đăm quẹt lại thẻ rồi hỏi bạn nv khác cách xử lý. Kết quả thẻ mình vẫn tích điểm được mà thái độ ở đây thiệt hứa không bao giờ mình quay lại.
-
Bánh này là do cô mình mua cho cả lớp cùng ăn, mở bánh ra mà cô mình (gv người nước ngoài) cười nắc nẻ 😑 (+) Nhân viên lịch sự. (Mình tới đây ăn mấy lần rồi nên biết), cái vụ chào khách khi ra thì có người chào, người không, cửa hàng nên xem lại vấn đề này. (+) Có cái bánh kem hình con gấu ăn ngon lắm. (-) Cô mình đã ghi rõ ra giấy “you did it” vì sợ nhân viên nhầm lẫn, nhưng rồi cuối cùng cũng nhầm. Chắc do tiệm bánh Pháp nên không rành tiếng Anh chăng? 🤔 (-) Bánh ngọt quá, ăn dễ ngán. 1 người ăn 1 góc bánh thôi là đã ngán rồi.