Giới thiệu
- Địa chỉ: 305/11 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 18.000 ₫ - 36.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 18.000 ₫ - 36.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh The Jade Bakery - Nguyễn Trọng Tuyển
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh The Jade Bakery - Nguyễn Trọng Tuyển
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh The Jade Bakery - Nguyễn Trọng Tuyển
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh The Jade Bakery - Nguyễn Trọng Tuyển
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh The Jade Bakery - Nguyễn Trọng Tuyển
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán rất đẹp. Đẹp kiểu đơn giản, nhẹ nhàng, sâu lắng. Rất khó để tìm một quán có khoảng không gian yên tĩnh và dễ chịu như vậy. Không phải ngột ngạt trong một căn phòng, mà đó là những không gian mở. Có lẽ ít ai biết đến quán nên quán vẫn giữ được sự yên tĩnh và sâu lắng. Thích hợp để đến thưởng thức một tách trà, một ly cà phê, độc sách và học bài. Nước ngon và đậm đà. Mình uống choco baley ngon, thơm chocolate. Âm nhạc ở đây là dùng đầu đĩa, những bản nhạc thập niên xưa, nghe rất tâm trạng. Nhân viên chu đáo. Có rất nhiều sách hay. Mong là quán sẽ giữ được chất riêng này lầu dài
-
• Không gian thoáng mát, trang trí rất đẹp, dễ thương <3 yên tĩnh <3 • Nhân viên thân thiện <3 • Bánh : Khá ngon <3 • Nước : Trà đào ngon, nhưng chai Matcha mình uống hơi nhạt tí P/s: Tiếc cái là chỗ trong hẻm nên mình k biết rõ đường lắm :(
-
Quay lại sau một khoảng thời gian dài .... + vị trí trong hẻm nhỏ, không khó tìm lắm, an ninh, yên tĩnh + Không gian nhỏ xinh, dưới lầu có máy lạnh nếu ngồi lâu, decor đẹp, trên lầu có ban công trang trí cây cỏ khá xinh, bên trong thì bình thường, nhìn ổn, yên tĩnh, nhạc ổn + Nhân viên thân thiện, dễ thương, tư vấn nhiệt tình + Nước có set trà, trà đào xô và cheese berry ngon, mấy món còn lại khá nhạt, bánh ngon nhưng dạo gần đây tập trung cho nhánh 3/2 nên bị hết bánh, hơi tiếc
-
Mình đến quán mua bánh crepe mang về. Đến thấy quán vắng, yên tĩnh. Bánh crepe loại size bình thường nhưng thấy khá nhỏ so với những chỗ khác. Vỏ mỏng, bánh này đặc biệt là kem tươi và sầu riêng nhưng sầu riêng rất rất ít. Chỉ gọi là nghe tí mùi sầu riêng thôi. Mà sầu riêng ít vậy mà giá vậy thì là khá mắc rồi.
-
Ly nước đẹp, kem ngon. Quán đẹp mà hơi nhỏ