Giới thiệu
- Địa chỉ: 15 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh The Dreamers Dessert Bar
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh The Dreamers Dessert Bar
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh The Dreamers Dessert Bar
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh The Dreamers Dessert Bar
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh The Dreamers Dessert Bar
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian quán thoáng đãng, trang trí đẹp mắt thích hợp cho việc sống ảo, nhân viên phục vụ tận tình, trà và bánh ngon, sẽ quay lại ❤️
-
Không gian đẹp, diện tích hơi nhỏ. Đúng nghĩa để sống ảo. Giá từ 60-200k. Các loại bánh trang trí rất “chất”.
-
Tiệm đầu tư trang trí từ không gian đến những cái bánh rất tỉ mỉ. Ai từng biết tới The Convent thì chắc cũng biết đến cái view nhìn ra công viên quá đẹp rồi ha, diện mạo mới ở đây xinh hơn rất nhiều, có cả kgian ngồi ngoài trời nữa. Ở đây dùng trà của TWG, mình gọi 2 loại trà Red Balloon & French E.G, là dòng trà trái cây nên rất dễ uống, một bình cũng nuhiều lắm nha ( 130k/bình ) Coconut lollipop 130k : lúc đem ra có khói nên nhìn hịn hịn :)) kem dừa ngon, có sốt caramel ăn chung mà mình thấy hơi ngọt. The lady cake 130k : là cái bánh xanh xanh ý, thề là xinh xắn quá nên phải gọi liền, bánh mouse nhân vải & dâu sốt vàng vàng kia là chanh dây, mình thấy khá ưng với em này. Trois chocolate cake 150k : cũng là bánh dạng mouse, 3 viên tròn tròn đó là scl đen, scl sữa và scl trắng cũng khá ok luôn À điểm cộng nữa là tiệm thơm mùi hương nhẹ nhẹ, nhạc hay, nhân viên siêu dễ thương. Chắc chắn sẽ quay lại để thử thêm bánh ở đây
-
Quán đẹp, bánh ngon trà ngon, các chị nhân viên đều rất dễ thương, nhạc hay. Không gian thoải mái cực kì tuyệt. Bánh The lady cực kì ngon lun ý 💗 Trà rất đậm đà, thơm, 1 bình uống được tới 3-4 người!!! Tổng thiệt hại: 410k - giá ổn cho một quán tuyệt như thế này
-
The dreamers: 15 Hàn Thuyên quận 1 #saigon ✨Nằm kế bên starbucks Hàn Thuyên, siêu dễ tìm. Chú bảo vệ rất dễ thương, thấy mình đến là niềm nở chạy ra rồi dắt xe lên lề giùm. ✨Bạn mình nói là quán mới mở gần đây thôi nên 2 đứa ghé mà chẳng tìm hiểu gì. ✨Bánh thì bạn phải gọi tại quầy vì trong menu không có hình bánh. Còn nước, kem thì nhân viên sẽ đem menu ra tận bàn cho mình chọn. ✨Tụi mình gọi 1 bánh gì đó không biết tên màu hồng hình trái tim. Mình muốn uống nước nên gọi 1 latte. Bạn mình muốn ăn kem, được nhân viên giới thiệu là kem dừa ở quán đặc biệt thế là bạn mình gọi luôn kem dừa. ✨Tụi mình lên lầu, mà định nói chuyện, sợ làm ồn ngườ khác nên ra hẳn ban công ngồi. Tối ra ban công vừa mát vừa nhìn người qua lại nhộn nhịp lắm. Lâu lâu có người nước ngoài đi qua nhìn lên còn chào tụi mình. ✨Kem dừa của quán ngon mà lạ thiệt nha. Lúc bưng ra là ở dưới bốc khói. Nhân viên hướng dẫn tụi mình chấm vô chén nước chấm tên gì đó mình quên rồi. Bạn mình nói nước chấm vị y như caramel vậy. Latte làm uống cũng ngon nè. Bánh cũng lạ luôn vì mình nghĩ bánh mà làm được hình này hình kia thì phải cứng. Trong khi bánh ở đây mềm lắm, không hiểu sao tạo hình được. Bánh có vị dâu, nhân mứt dâu luôn. Mình không thích mứt lắm nên đối với mình bánh chỉ dừng ở mức lạ. ✨Tiệm được trang trí siêu kĩ, kiểu sáng sủa sang trọng ấy, không hợp với mấy bạn tuổi teen nha. ✨Về giá thì mình không nhớ chính xác từng món, chỉ nhớ là món nào cũng trên 100k. Mình nghĩ là cũng hợp lý vì decor kiểu như tiệm rất tốn tiền, mặt bằng ngay đây thì cũng không rẻ gì. ✨Nói chung là mình khá ưng ý, nếu có dịp mình sẽ quay lại.