Giới thiệu
- Địa chỉ: 58D Cao Thắng, P. 2, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 220.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 220.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Sweet Home Bakery - Cao Thắng
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Sweet Home Bakery - Cao Thắng
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Sweet Home Bakery - Cao Thắng
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Sweet Home Bakery - Cao Thắng
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Sweet Home Bakery - Cao Thắng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hình như mình đi SHB ở dưới hay sao ấy, tiệm này khá là nhỏ, hẹp nữa, kế cận một quán nướng nên mới nhìn hình trang trí đẹp và sang trọng mình phải chạy lại tìm cái hóa đơn coi đúng chỗ không.Lần sau đi sẽ chú ý kĩ hơn * Vị trí: Trên Cao Thắng, SHB có 2 tiệm lận hay sao ấy, như mình đã nói ở trên, một tiệm đẹp và một tiệm chỉ chuyên bán bánh nên nhỏ, chật hẹp. Mình đi tiệm hẹp này, 58D Cao thắng, hóa đơn ghi thế. * Phục vụ: Các bạn nhân viên rất oke, nhanh nhẹn, khi mình xin phép chụp hình cũng mỉm cười, thoải mái luôn * Giá cả: Nhìn chung giá ở đây có thấp hơn nhiều tiệm bánh, giá tầm 30k là cao rồi. * Chất lượng: Mình mua 1 ổ bánh sandwich dứa, ăn khá khô và cũng chả nghe mùi dứa, sao kì vậy ta huhu. Hơi thất vọng @@. Nhưng nhìn chung ở đây bán nhiều bánh các loại, Tây Ta có đủ hết, đa dạng lắm, bánh kem làm cũng khá cầu kỳ, trang trí bắt mắt phù hợp với trẻ em. Nói chung là sẽ quay lại dùng thử vài loại coi rồi mới đánh giá chính xác. Mình có chụp hình tất cả các loại bánh ở đây, mn tham khảo thử, nhìn cũng oke lắm :D
-
Rau câu ngon và có nhiều loại để lựa chọn. Hộp rau câu nhìn nhỏ xinh, dai. Rau câu không ngọt lắm nên dễ ăn. Loại mint ngon, có thêm hột gì trong đó nữa. 👌. Các layer tách biệt rõ ràng. Xắn một miếng từ trên xuống đầy đủ các lớp, cảm nhâpn các vị mixed nhau. Ngon.
-
Quán này nhìn rất sạch sẽ và sang trọng, từ ngoài nhìn vô là thấy thích liền, không gian thoáng và rộng rãi, không gian trên lầu nhìn cổ điển làm sao, bàn ghế bày trí hơi lạ chút, mình cảm nhận là nó ko theo cái hệ thống gì cả nhưng vậy lại hay, nhiều góc sống ảo lắm nha, nước uống thì bình thường thôi ko có gì đặc sắc cả, chỉ ấn tượng là tầng trệt bày rất nhiều bánh, đủ giá cả, theo mình thì giá bình dân thôi, mình thích bánh kem ở đây quá chừng, giá siu ổn, lần sau nhất định ghé mua thử xem ngon ko =))
-
Bên dưới bán bánh, nước uống. Trên lầu có chỗ ngồi, bày trí rất Tây ( kiểu nhà Mỹ ), có bàn cho gia đình, group. Bánh đa dạng, ăn Ok.
-
NHà mình gần, nên thường cũng mặc bình thường để đến mua thôi, mình mua nhiều lần rồi, mà lần nào cũng mang bực vào người vì nhân viên coi thường khách hàng, mình có ở lại ăn và biết được nhân viên ấy tên "Trúc" , thái độ khó chịu, lại ăn trả tiền mà giống như mình là ăn xin, đồ ăn ở quán thì rất Ok, nếu nhân viên tốt thì chắc quán sẽ đông khách hơn.