Giới thiệu
- Địa chỉ: B1-K1, Vincom Mega Mall Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:30 - 20:00
- Giá: 30.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 20:00
- Giá: 30.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Ryoyu Bakery - Vincom Mega Mall Thảo Điền
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Ryoyu Bakery - Vincom Mega Mall Thảo Điền
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Ryoyu Bakery - Vincom Mega Mall Thảo Điền
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Ryoyu Bakery - Vincom Mega Mall Thảo Điền
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Ryoyu Bakery - Vincom Mega Mall Thảo Điền
Vị trí
Đánh giá
-
-
16.02.2017 Ryoyu Backery 159 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, HCM Đi thang cuốn từ hầm gửi xe lên cho nhanh (trung tâm lớn mà có 2 thang máy bé tẹo, chờ lâu), qua tiệm bánh Nhật mới mở này, ăn thử thấy ngon nên lúc về ghé qua lấy một ít. Chưa đến 7:30 tối nhưng các bạn dọn dần để 9h nghỉ là vừa. Tầm này mua 5 bánh được giảm 30%. Mua xong mới để ý có cái biển chụp ảnh + check in được tặng 1 bánh bất kì giấu sau đống hoa, nên cố làm phát check-in cho vui. Nói chung bánh ngon, giá 18-30k không phải đắt. Mình mới ăn thử 2 trong 6 loại, kết "bánh mì thịt khoai tây nghiền". Thiệt hại: 80k
-
Nằm ở tầng G vincom mega mall Thảo Điền quận 2 ngay trước siêu thị vinmart. Bánh siêu ngon , ăn ko hề bị ngầy , 1 cái bánh giá từ 18k-30k. Vậy chứ 1 lần ăn phải 3-4 cái mới vừa, thiệt hại 1 lần cũng gần 100k mới no được 😭 . Thích nhất là mấy cái bánh kem phômai , ăn ko hề bị ngấy luôn . Nhân viên phục vụ nhiệt tình , cởi mở , siêu dễ chịu 👍🏻 Thường xuyên đến mua bánh ăn và sẽ đến lại nhiều lần nữa ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
-
Quán Nhật này quá tuyệt! Mình thích nhất là bánh trứng cá Mentaiko, vị béo mằn mặn của trứng cá rát tươi. Giá cả lại rất mềm so với chất lượng của bánh.
-
Mình đi quanh quẩn trong vincom thấy quán nằm ngay chân thang máy nên ghé vô thử 😋 mình rất là bị dễ dụ bởi mấy tiệm bánh Nhật :"> Bữa đó đi trúng ngày đang khuyến mãi mua 1 tặng 1, giờ k biết còn không, tại cũng k có bảng quảng cáo đâu, lúc mua nhân viên mới nói :)). Lấy 2 cái bánh thì tính tiền cái có giá cao hơn. Lúc đó tối rồi nên bánh chỉ còn 1 tủ thôi, lên coi review thấy bình thường bánh đầy 2 tủ 😂. Cũng không được nhiều loại như bình thường, mấy bánh verdette không có bán :'( Nhìn sơ qua thì bánh khá đẹp mắt nha, mình chọn 1 bánh kiwi tar (tart?) với 1 bánh donut cuộn xúc xích, 22k. Giá cả thì tương tự mấy tiệm bánh khác như Bread talk, rẻ hơn Tour les jours. Tiếc cái bánh nhìn đẹp nhưng k ngon mấy, và 2 loại mình mua đều là bánh kiểu "bread". Mình có làm bánh nên cũng hơi khó tính xíu, kiểu bánh gì phải đúng kiểu đó, donut không thể giống bread được 😂
-
Tiệm bánh của người nhật, đi ngang qua thấy bánh trang trí đẹp quá nên mình có ghé qua xem thử sẵn tiện mua mấy bánh về nhà ăn. Thì thấy quán rất chú trọng khâu trình bày, bánh trang trí đẹp, bắt mắt, bày trí trên khay gọn gàng, hợp vệ sinh. Bánh đa dạng, hơn 20 loại bánh với giá cả khác nhau. Mình mua 2 bánh tart và cheese việt quất thấy 2 bánh ngon, lớp bột tươi, mềm giống bột breadtalk. Sau 20h có khuyến mãi giảm giá bánh vì tất cả bánh đều được bán trong ngày thôi.