Giới thiệu
- Địa chỉ: 519 Đoàn Văn Bơ, P. 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Tiệm Bánh Quỳnh Anh - Bánh Flan, Rau Câu, Cao Linh Quy
[Món ăn] - Tiệm Bánh Quỳnh Anh - Bánh Flan, Rau Câu, Cao Linh Quy
[Món ăn] - Tiệm Bánh Quỳnh Anh - Bánh Flan, Rau Câu, Cao Linh Quy
[Món ăn] - Tiệm Bánh Quỳnh Anh - Bánh Flan, Rau Câu, Cao Linh Quy
[Món ăn] - Tiệm Bánh Quỳnh Anh - Bánh Flan, Rau Câu, Cao Linh Quy
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đã đặt rau câu ở đây một lần. Rất chất lượng. Một hộp có 6 cái, giá 30k .Rau câu hình mấy bông hoa nho nhỏ rất xinh. Rau câu ăn rất dai, thơm, béo béo của nước cốt dừa, thơm thơm mùi lá dứa, thơm mùi cafe, một cái nhỏ thôi mà ăn rất ngon. Tuy nhiên rau câu hơi ngọt tí, có thể dặn quán làm ít ngọt thôi khi đặt rau câu cho đúng sở thích.
-
Cao quy linh, tàu hủ trà xanh Ngon ơi là ngon
-
Gần nhà mình nên tối tối mò ra đây ăn hoài. Ở đây nhiều loại rau câu lắm, tha hồ mà chọn. Riêng mình thì hay ăn cao linh quy với plan thôi vì 2 cái này thấy ngon nhất, ăn chung với sữa béo béo và cà phê thì khỏi chê. Ngoài ra có plan rau câu ăn cũng được. Quán có tàu hủ trà xanh với hạnh nhân ăn mát mát thôi chứ cũng bình thường, không ngon. Mấy loại râu câu hương việt quất, chanh dây, sầu riêng lâu lâu ăn đỡ ngán thì được nhưng riêng rau câu phô mai thì mình thấy không ngon vì không có tí mùi phô mai nào hết. Giá cả bình dân, cỡ 20k thôi là no căng bụng rồi. Có điều tối ở đây đông khác quá nên chị bán hàng không được vui vẻ cho lắm.
-
(+) thích ăn yaua phô mai ở trên Đà lạt lắm, nghe bên quán này có thử liền, vị rất giống, nhưng lớp phô mai hơi mỏng tí -giá rẻ rau câu, yaua gì cỡ 5k (-) -các loại rau câu này nọ nhìn cầu kì màu mè tí, nhưng cũng ko đặc sắc, có món tàu hủ trà xanh, tự nhận thấy như khúc bạch, vì hầu như là gelatin chứ k phải tàu hủ, có cảm giác như vậy... -ăn ở đây đông lắm, ngồi chật chội, mấy bữa đông nên tính tiền nhằm mắc gần 30k cho mình, cũng vội đi ko hỏi lại, con bạn tí ra xe nhắc nên thấy hơi kì.
-
Bánh flan ở đây béo béo ngon ngon ăn khá là thích, buổi tối khá là đông, ngồi chật chội lắm nên toàn mua về thôi. Chủ yếu mình ăn bánh flan socola với trà xanh. Tàu hủ cũng ăn thử một lần, nói chung cũng khá ổn. Chủ quán phục vụ cũng ổn ^^