Giới thiệu
- Địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 17.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 17.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Pappa Roti - CoopMart Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Pappa Roti - CoopMart Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Pappa Roti - CoopMart Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Pappa Roti - CoopMart Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Pappa Roti - CoopMart Đinh Tiên Hoàng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cả năm r mới ăn lại. Ngon qtqđ, ngon k thể tưởng tượng đc. Bánh thơm ơi là thơm, nhân phô mai mặn mặn thơm thơm, lớp vỏ cà phê giòn giòn nóng nóng ăn vô đã đã tê tái tâm hồn. Đã ngon vậy r còn rẻ nữa chớ 12k cho một cái mexico bun thơm ngất. Chưa ăn mexico bun chỗ nào mà ngon hơn paparoti hết
-
•12k/c đáng đồng tiền <3 ăn từ bé đến lớn vẫn ghiền •Bánh thơm , cả to lại ngon , thích nhất phần phủ bên ngoài thơm cà phê cực kì , lỡ có cháy thì ăn lại giòn giòn vui vui •Đi từ xa đã nghe mùi thơm ngào ngạt rồi
-
Mỗi lần đi siêu thị mà đứng trước cổng đợi mẹ lấy xe mà gặp lúc Pappa Roti đang nướng bánh thì thôi. Phải nói là thơm nứt cái mũi luôn, bởi vậy mà không thể kiềm lòng nổi quất luôn hai cái bánh :)). Vỏ bánh là phần mà người lớn hay con nít gì cũng thích ăn. Đặc biệt là mỗi lần mẹ mình ăn thì toàn lột vỏ mà ăn thôi còn nhân thì để đó. Riêng mình thì ăn từ A đến Z luôn. Vỏ bánh ngon bên trong thì có phết bơ, bơ này lúc ăn vô mặn mặn chứ ko có béo ngậy nên không có ngán đâu. Và giá cho một cái bánh là 12.000 VNĐ nha mấy bạn.
-
Món bánh này mình thích từ hồi mới vào Đại học cho đến tận bây giờ. Mỗi lần đi ngang cửa hàng bánh này là thơm lừng, không cầm lòng được phải chạy vô mua 1 cái. Bánh này 1 người ăn 1 cái là vừa rồi ăn 2 cái thì hơi ngán. Mỗi lần đến mua, bánh được lấy từ lò ra nóng hổi. Vỏ bánh bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm thơm như có phô mai í. Bánh này chủ yếu để mua mang về, không có chỗ ngồi lại. Cửa hàng có nhiều chi nhánh lắm. Giá cả khá mềm, được đựng trong bao bì sạch sẽ. Nhân viên dễ thương.
-
Chở bà c đi làm lúc về ghé mua bánh. Chạy tới có bánh mà quên rút tiền phải ra rút tiền 3 phút sau chạy về hỏi thì nv bảo "10 phút nữa mới có bánh". Xui, thôi cũng ráng chờ chạy lại bên cạnh có cái hè đứng chờ... Mòn mỏi chắc tầm 5,7 phút thì đi mua card về nạp tiền gọi bà c ăn k mua cho. Quần về ghé vô hỏi lại bị nv gắt "10 phút nữa" trong khi TAY THÌ ĐANG CẠO KHAY ĐỰNG BÁNH CHỨNG TỎ BÁNH VỪA RA LÒ chị nv thứ 2 thì đag loay hoay nghe v quay ra nói gì đó hình như là bảo bán cho mình nhưng c kia nạt lai chưa có bánh.... Chả bk thái độ kiểu gì???