Giới thiệu
- Địa chỉ: 14 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Website: //www.paceycupcakes.com
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
- Website: //www.paceycupcakes.com
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Pacey Cupcakes - Đặng Dung
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Pacey Cupcakes - Đặng Dung
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Pacey Cupcakes - Đặng Dung
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Pacey Cupcakes - Đặng Dung
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Pacey Cupcakes - Đặng Dung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Từ hồi chuyển chỗ mới ghé, lúc mình đi còn dịp khai trương nên còn được giảm 20% nữa, order dưới tầng rồi lên lầu ngồi, không gian đẹp, tinh tế, có mấy góc cửa sổ một người rất riêng tư, phù hợp mang laptop ra làm việc. Có điều mất đi màu vàng kinh điển rồi nên thấy cũng khác khác, không còn điểm đặc biệt như trước nữa. Bánh vẫn ngon, tính gọi red velvet quen thuộc mà hết rồi nên gọi bánh khoai lang do thấy xinh xinh, sai lầm quá luôn, ăn không quen :(( nước uống mình gọi chanh xay, chua nhưng ngon, ở đây quán theo phong cách không có ống hút, có mỗi thìa thôi nên uống cũng hơi khó khăn.
-
Quán nhỏ nhỏ xinh xinh, vỉa hè cũng nhỏ nên gửi thường hết chỗ, ra gửi xe gần đó, lúc về nhớ nói chú bảo vệ đưa thẻ để miễn phí gửi xe nha. Quán có combo 2 bánh 2 nước 140k, tính ra cũng bằng giá à ko rẻ hơn được nhiêu :)) Nhận xét là bánh cupcake siêu ngon, đắt xắt ra miếng 40k/cái. cốt bánh ngon, kem phía trên cũng ngon. tụi mình ăn vị napoletan, wine và almond. nói chung vị nào cũng ngon ăn siêu thích. nên đi đông để được thử nhiều vị xD. Mình thích cách quán trưng bày bánh phục vụ, thay đổi trong ngày luôn, chắc do làm từng mẻ, nên bánh ra nóng và không bị khô. Nước trà sen và soda ok. Các bạn phục vụ cũng dễ thương chu đáo <3
-
Đã là fan của pacey từ hồi quán còn bên Nguyễn Du. Đến khi quán dời qua Đặng Dung, mình còn thích hơn nữa vì mặt bằng quán bên đây đẹp, thoáng, và thư giãn hơn nhiều. Nhà vệ sinh bày trí hơi hướng cổ điển, thư giãn. Bánh cupcake sao bao năm vẫn giữ được hương vị ngon mà không quá ngọt. Đặc biệt, phần bánh sinh nhật của Pacey đóng gói rất đẹp. Mình rất thích cách Pacey chăm chút cho những vật dụng nhỏ như muỗng, bao bì, tờ rơi, đem lại cảm giác thích thú cho khách. Điểm cộng là nhân viên siêu dễ thương, sẵn lòng hỗ trợ khách.
-
Happy Mother Day 🎁🎊 🎀 Đây là một trong những quán mình thấy bán quà của mẹ mà ý nghĩa nhất @paceycupcakes 🎀 Một set như thế gồm 6 bánh - với nhiều mùi vị khác nhau 😍😍 như thế mọi người sẽ không bị ngán và mọi người có thể thử nhiều mùi vị hơn 😇😇 🎀 Trên mỗi cái cup cake sẽ có một tờ giấy gạo viết nhiều câu rất tình cảm của bạn dành cho mẹ 💃🏻💃🏻 những câu này bạn có thể nói cho Pacey biết để người ta biết lên cho bạn nha 😎😎 🎀 1 set như thế 6 bánh - 240.000 thì quá ok luôn 🎁🎁 vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nữa
-
Có lẽ hơi khó tin, nhưng mình vốn đã gắn bó với Pacey từ những ngày đầu thành lập, tầm 2011 thì phải. Mỗi lúc có ai hỏi mình đến Sài Gòn thưởng bánh ở đâu cho trọn vẹn bây giờ, thì Pacey luôn là cái tên đầu tiên bật ra trong suy nghĩ. Cũng vì lẽ đấy mà căn gác nhỏ ở Nguyễn Du là nơi đã chứng kiến biết bao câu chuyện của cuộc đời qua những lần hẹn hò đầy xuyến xao, qua cuộc chia ly và hội ngộ những người bạn thân trên hành trang xa xứ, qua những buổi chiều mưa lặng thinh ngắm phố xá, qua những buổi trưa hạ chói chang. Từng kiểu dáng đại diện cho mỗi vị bánh xinh xinh mình đều nắm rõ, đến độ khi gọi món chỉ cần nhìn vào tủ bánh là có thể mường tượng ra cách các hương vị bùng nổ trong khoang miệng như thế nào. Rồi thì căn gác năm xưa cũng đóng cửa, nhường đường lại cho cuộc hành trình mới của những chiếc bánh tại ngôi nhà nhỏ góc phố Đặng Dung. Thời điểm ấy quán nhận được khá nhiều phản hồi rằng địa điểm mới sao mà lạ lẫm quá, không ấm cúng như gác gỗ xưa. Ngược hẳn với số đông, mình lại cực kì thích địa điểm mới của Pacey, thậm chí còn mê say hơn cả ngày trước. Quán nay được thổi vào luồng gió mới với tông xanh tươi mát chủ đạo và cách decor hệt như những tiệm cafe ở Bangkok mà các bạn trẻ vẫn háo hức truyền tay nhau rồi tự hỏi bao giờ Việt Nam được thế. Ô kìa thì bây giờ Sài Gòn có Pacey rồi đấy thôi. Con phố Đặng Dung êm ả lại càng khiến không khí nơi đây thêm hài hoà, yên bình tựa một giấc mơ trưa. Chất lượng bánh không thay đổi, thực đơn ngày một đa dạng hơn với nhiều vị bánh mới lạ. Có lần mình thử bánh gì cay cay vị ớt cũng ưng lắm cảm giác đến đây gọi bừa hay có chủ đích đều được tiếp đãi bằng sự hài lòng trọn vẹn vậy. Một điều thú vị nữa ở Pacey là quán rất tích cực trong các hoạt động dựng xây tình cảm và bảo vệ môi trường, tỉ như việc không sử dụng ống hút giấy và cốc nhựa. Thực sự mong thông điệp xanh này sẽ ngày một lan toả hơn, để đến một thời điểm không chỉ ở Sài Gòn mà mọi người trên khắp đất Việt đều nuôi khát vọng lớn trong việc gìn giữ và bảo tồn sắc xanh của hành tinh.