Giới thiệu
- Địa chỉ: 12/3 Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 275.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 275.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Những Chàng Trai
[Món ăn] - Tiệm Bánh Những Chàng Trai
[Món ăn] - Tiệm Bánh Những Chàng Trai
[Món ăn] - Tiệm Bánh Những Chàng Trai
[Món ăn] - Tiệm Bánh Những Chàng Trai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không ngờ tịêm nhìn bình thường mà bán bánh nào bánh nấy chất lựơng, ngon cực. Có dịp ghé ngang qua đây mấy lần. Dừg lại mua mấy làn là tưng đấy lần không thất vọng:x..Mình ghiền bánh 6 trứng ở đây cực. Nhìêu trứng mà có 10k/cái.Không ngán,không dầu mỡ lắm. Rất hợp khẩu vị. Mấy bữa mua kèm thêm mấy cái muffin. Có 3k/cái mà chất lựơng ngang với Muffin Paris Bagguette hôm bĩwa mình ăn ấy chứ:))..Cơ mà có 1 đìêu thắc mắc là tiệm bánh những chàng trai mà nữ đa số là sao ta:))..Nhân viên nhìêu, nhanh nhẹn và vui vẻ :x
-
Mình học kế bên đây nagỳ nào cũng ra mua, bánh bơ chà bông cực ngon chỉ có 9K, bột bánh thì mêm, nhân viên lúc nào cũm mỉm cười. Rất thích, mọi người nên ăn thử <3
-
Sát trường tớ luôn nè ...bánh mì ngon cực mà giá rẻ bèo 10k 1 ổ à .... mua 3 bánh ngọt loại 9k thì đk tặng 1 cái theo nữa ...bánh bao giá 10k tới 15k nữa nè ... Gọi là những chàng trai nhưng quầy bánh mì toàn những chị con gái ko hà 😂😂😂 . Có cả bánh kem nữa , bánh kem ở đây khá ngon nhé giá từ 120k tới 250k thôi nhé
-
Bánh mỳ ở đây giá khá bình dân, nhân đầy đăn, ăn sáng hoặc bữa xế thì okie hen. Tiệm bán cũng khá lâu.
-
Tiệm bánh này hồi trc mình ít ăn lắm vì có 1 lần mới qua cơ sở q12 học tụi mình làm party r mua bánh kem chỗ này về ăn, bánh k phải nói chứ hơi dở, lúc đó lại chưa có nhìu bán mặn như bâyh nữa nên cả năm trời k thèm ghé tiệm luôn. Cơ mà sang năm nay trươngf đổi cổng, r lại có hứng đi ăn sáng nhiều nên tiệm thành mối ruột luôn. Từ bánh mì thịt chả cho tới bánh mặn các kiểu mình đều nếm qua hết và thấy khá hợp vị. Ổ bánh mì có 10k thôi mà đầy đủ thịt chả dưa chua rồi thêm sốt vừa thơm vừa béo nữa, làm một bữa sáng quá đủ chất luôn. Bánh mặn thì bột bánh mềm, lớp chà bông mặn vừa, thoang thoảng mùi bơ và trứng gà, nhưng ăn nhiều hơi ngán :))). Mà bánh mì không ăn cũng ngon nữa nha, ổ đặc ruột luôn, nóng giòn mà chỉ có 2,5k bằng chỗ khác mà chất lượng hơn nhiều. Nói chung là buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối lúc nào ghé ăn cũng tìm đc món hợp vs thời gian, hoàn cảnh hết :)))