Giới thiệu
- Địa chỉ: 296 Vĩnh Viễn, P. 4, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mrs. Cake Ngọc Linh - Vĩnh Viễn
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mrs. Cake Ngọc Linh - Vĩnh Viễn
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mrs. Cake Ngọc Linh - Vĩnh Viễn
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mrs. Cake Ngọc Linh - Vĩnh Viễn
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mrs. Cake Ngọc Linh - Vĩnh Viễn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đc bạn giới thiệu nên mình ghé thử tiệm này. Khá nhiều loại bánh đc trưng bày từ bánh kem đến flan, tỉamisu, rau câu, bông lan cuộn hay bông lan trứng muối. Chủ ý mình là mua bông lan trứng muối, ko quá cầu kỳ về hình thức nên mình ăn thử 1 cái luôn. Bánh rất ngon và vừa ý nên mua hộp 6 cái về luôn, giá là 60k khá ổn cho chất lượng bánh ^^ Chỉ chú quán dễ thương và thân thiện. Rau câu bán trong ly khá bắt mắt nên mình mua thêm 2ly cho bạn, và tất nhiên đã nhận đc lời khen. Có dịp sẽ quay lại ủng hộ tiệm ^^
-
Đã đc thử cupcake bông lan trứng muối chà bông phô mai và bị ưng ý ^^ Bạn mua cho nên mình ko biết giá. Bánh xốp mịn, chà bông và phô mai vừa đủ làm bánh ko ngán. Mình ăn đc hẳn 2 cái liền hehe Flan gato trà xanh ngon, ko hề ngán hay quá ngọt nha. Còn 2 ly rau câu mà chưa kịp lấy hình ảnh đã bị xử gọn :)) Nhất định còn ủng hộ quán nhiều.
-
Thường mình hay mua Mr Cake giờ mới thấy Mrs Cake:)) không biết có liên quan đến nhau k:D Cửa hàng nằm mặt tiền dg Vĩnh Viễn nhưng rất rất nhỏ luôn,vài người xem bánh là chật. Mô hình bán cũng giống MrCake ,bán cả ổ hoặc bán miếng nhỏ . Mình mua một miếng tiramisu và một blueberry.Giá lâu r cũng k rõ,khoảng 15k:1 miếng,khá rẻ.Bánh ăn cũng bình thường,tiramisu ngon hơn một chút .Blueberry cho nhiều gellatin nên cứng ăn như rau câu v,bị mất độ dẻo. Không gặp chị chủ như các bạn review nên mình k biết chứ các bạn nhân viên không được thân thiện,nhiệt tình với khách hàng.
-
Bánh mềm thơm bơ và vị hơi lạt chứ k ngọt , ngon lắm cảm nhận như ăn bánh flan ấy mà nó dai dai thơm bánh mì nữa . Dễ tìm lắm mà nhìu loại bánh nữa
-
Vì thời gian gấp rút, k còn chỗ nào nên mới ghé quá mua bánh kem. Bánh rẻ, đẹp giá 120—150k thôi. Bánh mình mua là bánh bắp, giá 140k, to lắm á. Có một lớp bắp vàng óng ánh nằm giữa 2 lớp bông lan và 2 lớp kem. Xung quanh là đậu phộng nghiền, mặt trên thì hoa bắp, đơn giản mà đẹp. Chất lượng: bánh thơm mùi bắp, ngọt vừa phải, kem k ớn. Chỉ có 1 cái k hiểu nổi là tại sao mình mua bánh kem rồi mà phải mua nến, mua dĩa (dù mìh chỉ cần 4 cái)