Giới thiệu
- Địa chỉ: 47 Nguyễn Thượng Hiền, P. 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Website: //www.mrcake.com.vn
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Website: //www.mrcake.com.vn
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mr. Cake - Nguyễn Thượng Hiền
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mr. Cake - Nguyễn Thượng Hiền
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mr. Cake - Nguyễn Thượng Hiền
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mr. Cake - Nguyễn Thượng Hiền
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mr. Cake - Nguyễn Thượng Hiền
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình cực kì ghiền ăn bánh mì sandwich ở đây luôn. Có đủ loại: phô mai, nho, bơ sữa, bí đỏ, chà bông, dừa, trà xanh, việt quất. Mình ăn hết luôn rồi, và cảm nhận là ghiền loại nho với loại dừa nhất. Mấy cái còn lại ăn cũng ngon lắm. 35k/bịch ah, tuần nào cũng ăn. Giờ như con nợn :)))
-
Ghiền nhất Bánh bông lan phô mai ở đây. Ăn mấy năm trời cái bánh này ở Mr.Cake rồi, từ lúc Breadtalk Singapore chưa có mặt ở Việt Nam và bán Bánh bông lan phô mai tương tự. Nhưng ở Breadtalk giá 108k/cái, Mr.Cake 2 năm nay mình vẫn thấy giữ giá 70k/cái mà ăn ngon hơn bên Breadtalk àk nha. Bánh luôn có vị béo vừa, độ xốp dẻo vừa phải. Bánh để trong tủ mát ăn cả tuần cũng không bị khô bánh đâu, mình đã thử rồi. Riêng bánh bông lan phô mai, không hiểu sao mà giá cả giữa 2 nơi lại chênh lệch nhưng mình thấy Mr.cake chất lượng và rẻ hơn Breadtalk nhiều, có lẽ vì Breadtalk là thương hiệu lớn nên chi phí cao hơn thôi. Bánh su và bánh trứng mình cũng thử ở đây nhưng không ấn tượng lắm.
-
Lần nào ghé tiệm Mr Cake cũng phải mua món bánh bông lan pho mai, đây là món bánh mình thích nhất của tiệm. Giá bánh rẻ hơn mà chất lượng thì ngang bằng mấy tiệm như BreadTalk và Tous Les Jours. Bánh mềm, nhẹ, ăn vào cảm giác như bông, tan ra trong miệng, thơm nhẹ vị pho mai, ăn hoài cũng không ngán. Khi nào túi tiền rủng rỉnh mà tiện đường là ghé qua hốt 2 3 cái 1 lúc luôn. Mình cũng thử những loại bánh khác rồi nhưng chỉ yêu mỗi bông lan pho mai thui.
-
Hôm nay mình mua bánh sandwich vị nho dừa, đem về mở ra mình thật sự không nhìn ra đây là bánh sản xuất trong ngày, trông như bị vùi dập rất nhiều rồi mới đem ra kệ chưng. Giá bánh 4 miếng 18k, không đắt cho 1 ổ bánh sandwich, nhưng quá đắt cho 1 sản phẩm lỗi
-
Đi từ hướng VVT-CMT8 thì quẹo phải qua NTH là thấy tiệm. Tiệm nhỏ, hơi khuất. Bánh chất lượng lắm. Mình đến lần đầu, mua ổ Flan phô mai 100k hơi bị ưng luôn :)) Bánh có 3 tầng : rau câu, plan, và cotton cheese. Ăn lạ miệng và ngon. Ba mẹ mình cũng thích nữa ♡ Giá rất gợp lý so với Tous le Jous và Breaktalk! Chú bán hàng dễ thương, nhiệt tình, hỏi gì giải đáp ngay. Chị nhân viên viết chữ lên bánh hông đc đẹp lắm! Chắc chắn sẽ quay lại vì gia đình mình thích ăn bánh ngọt lắm