Giới thiệu
- Địa chỉ: 296 Lê Văn Sỹ, P. 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Website: //www.mrcake.com.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 150.000 ₫ - 385.000 ₫
- Website: //www.mrcake.com.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 150.000 ₫ - 385.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mr. Cake - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mr. Cake - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mr. Cake - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mr. Cake - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mr. Cake - Lê Văn Sỹ
Vị trí
Đánh giá
-
-
=.= Mr. Cake chỉ có đích thân Vệ Quân đi đặt bánh, dặn làm ra sao, ra sao mới ưng ý à, chứ mua sẵn bánh ở tiệm thì quá ........hên xui. Coi cái plan gato nó thảm chưa kìa. Trùi ui, lớp gato gì mà mỏng dính như miếng thịt bò của tiệm hủ tiếu gõ. Chắc Vệ Quân tháo ra ném lên tường thì nó dính luôn quá. Cơ mà chê vậy thôi, chứ Vệ Quân cũng ăn được, nuốt xuống được, bởi vì phần gato cũng không có bị khô. Bánh bông lan phô mai là cái đở nhất á. Thoang thoảng mùi phô mai, bánh mìn mịn, ăn vui miệng. Còn miếng bánh bắp đúng là ăn 1 lần không bao giờ ăn lần thứ hai. Ngán dã man. Kem nó là kem sữa tươi pha tí mùi bắp cho nên ngán là phải. Nói chung bây giờ Vệ Quân chỉ tin tưởng bánh bắp ở Paris Deli à, chứ nghe nói cái tiệm ở Bình Thạnh nó xuống cấp rồi. Mà thôi, cũng châm chước cho Mr. Cake, 14k/miếng mà , đâu thể đòi hơn được.
-
Tiện đường về ghé mua ăn, cũng bình thường thôi. Bông lan phô mai mềm mịn, chua nhẹ, ngọt thanh. Bánh mouse trà xanh ăn không nghe mùi trà xanh gì cả. Bánh flan gato ăn được, phần gato mềm, không khô, phần flan mịn. Còn bánh chocolate flan thì ở giữa có lớp thạch ăn vui vui, tuy nhiên kem ít quá, mỏng lét à. Được cái bán hàng dễ chịu, mình mua có 1 miếng mà cắt từ ổ nguyên ra luôn.
-
Bánh ở đây khá ngon và cũng rẻ.Nhà mình tổ chức sinh nhật thì thường mua ở đây.Hùi trước sinh nhật giáo viên chủ nhiệm lớp mình đã đặt 1 cái bánh có in luôn cả hình giáo viên,bánh bự và ngon lắm.Cô mình thích cái bánh lắm lun
-
Vì cần mua bánh sinh nhật cho nhỏ em trong thời tiết mưa to gió lớn nên mình mới lên mạng tìm thử những tiệm bánh gần nhà. Sau khi xem xét, đánh giá thì mình quyết định chọn Mr.Cake. - Vị trí tuy tốt nhưng không gian quá nhỏ, không gây được sự chú ý cho lắm. - Giá cả theo mình thấy là khá rẻ, phù hợp. - Mình chọn mua bánh kem socola bánh flan (?) thì phải. Bánh khá to, ít kem, ở giữa có lớp flan là lạ. Tụi mình trước đó có ăn lẫu no nên nên không cách nào ăn hết bánh được. Mình thấy bánh tạm ổn, không gây ấn tượng với mình lắm. Nhưng được cái nhỏ em "chủ xị" lại thích. - Quán để bánh kem trong hộp nhựa chứ không phải hộp giấy. Điểm này làm mình không thích lắm.
-
Sinh nhật mình tụi bạn nó mua cho. Lớp kem trà chanh ở trên ăn rất thích luôn, mình phải tranh giành với tụi bạn để ăn lớp ở trên :)) Cốt bánh bông lan ở trong mềm, thơm. Một cái bánh như vậy chỉ có 140k, quá rẻ so với chất lượng luôn. À bánh của mình là Trà xanh cao cấp nha.