Giới thiệu
- Địa chỉ: 277 Phan Đình Phùng, P. 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mirabelle Bakery & Coffee
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mirabelle Bakery & Coffee
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mirabelle Bakery & Coffee
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mirabelle Bakery & Coffee
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Mirabelle Bakery & Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình rất hài lòng khi đến quán. Bánh matcha 40k siêu ngon. Nước cũng ngon và giá cả phải chăng. Tiếc cái vị trí gửi xe bất tiện quá.
-
Không gian ấm áp, lãng mạn Mình đến tầm 8h tối nhưng quán khá vắng. Ngồi trên gác có thể nhìn ra ban công thấy đường phố. Yên tĩnh, nhân viên cũng nhẹ nhàng. Đồ uống ngon. Bánh mình chưa có dịp thử. Sẽ thử trong lần tới. Phù hợp với các cặp đôi hẹn hò, nói chuyện riêng tư 👍👍👍 Đồ trang trí trong quán nhỏ nhắn màu sắc dễ thương
-
Mirabelle 🏕 nằm ở nút giao Nguyễn Trọng Tuyển- Phan Đình Phùng quá dễ tìm ra luôn 🏕 có chỗ giữ xe , free, có bác bảo vệ già dễ thương vui tính Nhân viên trong quán mặt lạnh quá Quán nhỏ nhưng có tầng trên lầu nữa nên cũng ổn, cảm giác ấm cúng & view nhìn ra đường khá đẹp Đi vài tối thứ 2 nên quán khá vắng, yên tĩnh, mát mè .. nói chung thích cái không khí như vậy và âm nhạc du dương của quán ⛺️ giá cả khoảng 39k/ ly nước 40k/ bánh nhỏ 🏕 chất lượng bánh tiramisu: - trang trí đơn giản - Bánh mềm như tan ra trong miệng - Hấp dẫn, rất ngon Chất lượng nước: - trà xanh đá xay mùi còn nhạt , ngọt quá chưa rõ ràng mùi trà xanh - Sicula trắng xay ( cách gọi yêu thương chocolate) ngon, vị vừa rộ có vụn sicula trắng nhai vui miệng nữa nên rất thích luôn 🏕 menu đa dạng nhiều loại thức uống, trà, cafe, sinh tố, đá xay ... nhưng bánh thì hạn chế chỉ vài loại và mình thấy tiramisu rất ngon
-
Mình đi vs 1 chị bạn vào thử quá này. Vị trí: nằm ngay góc phan đình phùg vs ng trọg tuyển. Quán màu xanh lá bắt mắt. Giữ xe miễn phí. K gian: rất thu hút, yên tĩnh, mình cực kì thích k gian ở đây. Có 1 lâu th, ở phía góc có chỗ để rót nc lọc. Nhà vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên: lạnh lùg và lơ đãg. Đc có bác bảo vệ dễ thg. Nước: mình gọi 1 chocolate trắg đá xay, matcha đá xay vs 1 cái bánh (mình k nhớ chính xác tên). Ly nc của mình uốg ngon. Do k hảo matcha lắm nên mình thấy bth, bánh ăn ổn. Sẽ ghé lại vì thicha k gian của quán.
-
Mình đã đến tiệm này mấy lần rồi nhưng giờ mới viết Review, đây là tiệm bánh kết hợp cả đồ uống, có không gian để ngồi lại. Lý do mình vẫn quay lại đây là vì không gian khá yên tĩnh, đặc biệt là vào buổi tối, tiệm có view nhìn ra ngã tư xe cộ qua lại dày đặc. Tiệm có bán cả bánh ngọt lẫn bánh mặn, mình không biết khuyên bạn nên ăn bánh nào vì bánh ở đây thay đổi theo ngày, và mỗi lần mình đến thì lại thử một loại bánh khác nhau, và bánh nào mình cũng thấy ok cả. Bánh mình thích nhất ở đây là Flan Caramel và Bông lan trứng muối. Flan caramel thì ngọt nhưng không quá ngọt gắt mà tan tan dễ chịu lắm. Còn Bông lan trứng muối thì biết nói sao nhỉ, cảm giác như ăn 1 lần vào là bị nghiện luôn ấy, ở đây còn hâm nóng bánh mặn lại trước khi dùng, tóm lại là ngon cực kỳ luôn ấy. Ngoài các loại thức uống kiểu Tây như cà phê, đá xay... thì tiệm cũng có những món là lạ theo mình là chưa gặp ở mấy quán khác như là Ô long Macchiato, mấy món có trái cây tươi... Mình sẽ thử cho bằng hết rồi viết thêm 1 bài review về thức uống ở đây sau nhé. Thêm 1 thông tin nữa cho bạn nào cần đó là tiệm bánh này có bán bánh kem sinh nhật nguyên ổ nữa.