Giới thiệu
- Địa chỉ: 270/1 Phan Đình Phùng, P. 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 20:30
- Giá: 15.000 ₫ - 1.000.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 20:30
- Giá: 15.000 ₫ - 1.000.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh LT Pâtisserie Bakery
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh LT Pâtisserie Bakery
[Thực đơn] - Tiệm Bánh LT Pâtisserie Bakery
[Món ăn] - Tiệm Bánh LT Pâtisserie Bakery
[Món ăn] - Tiệm Bánh LT Pâtisserie Bakery
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm trong hẻm 270 Phan Đình Phùng. Chưa đến ngã 4 phú nhuận. Tiệm bánh nhỏ xinh chủ yếu là bán mang về. Sức chứa 20 người. Bánh và trà siêu ngon Trà mình gọi hot tea berries 55k. Bánh thì chocolate tan chảy, bánh dứa, bánh tart chanh Bánh ngon chất lượng đầu bếp Pháp chị chủ siêu dễ thương Có bánh kem sinh nhật theo yêu cầu bao nhiêu người ăn Đặt bánh cứ gọi 0938555361. Ở nhà gọi bánh gọi tận nơi qua deliverynow ăn thì hết sảy nha
-
Qua lại con đường này cũng nhiều, tình cờ đi công chuyện ghé vào hẻm 270 Phan Đình Phùng, ngẩn ngơ trước cửa hàng LT này 1 thoáng. Tự hỏi cách đó chừng 500m là cả thiên đường ẩm thực San Francis Long ko mở, liều lĩnh open ở chỗ đìu hiu này. Tò mò vào order thử, toàn bánh ngọt bé bé xinh xinh, có điều giá chát quá chát huhu T_T ..!! Macaron 30k cho 1 cái bánh đường kính chắc cỡ 3cm. Những loại khác tương tự vậy. Cơ mà đúng với câu "tiền nào của nấy", ngày mình tới cũng là ngày quán mới grand opening, đang ngồi đợi bánh nghe lỏm được câu chuyện giữa chủ quán với anh nào bên placevietnam, mới biết chủ quán là vợ chồng Việt kiều ở Pháp về, 1 mặt phân phối bánh cho các khách sạn 4 sao, mặt khác mở quán tự kinh doanh thêm, mỗi loại bánh, đều làm hoàn toàn bằng công thức học được ở Pháp, hèn gì mắc kinh khủng khiếp :( ! Quay lại vấn đề, mình order phần chocolate fondant với 75% hàm lượng chocolate. Loại này xứng đáng xếp vào must try (phải thử) vì 2 nguyên nhân sau: 1. Bánh này anh chủ quyết định ko bán mang đi -> ko có ở Now.vn -> chỉ có thể ăn tại đó. 2. Ai order loại này, anh chủ mới bắt đầu làm, r` bắt đầu đi nung. Chời ới.... ăn cái vị bánh mới ra lò, cắn phập vào, nhân bên trong chảy tràn bờ đê, còn bê - đê có khắp miền quê hay không chưa biết. Chỉ biết ăn vào nó đã gì đâuuuu....!! Giá bánh 58k như hình dưới, cảm thấy xứng đáng với giá tiền bỏ ra.
-
Đang đi tìm nhà với anh người yêu thì mắc mưa, gấp quá hai đứa chạy vô quán luôn. Không gian khá nhỏ nhưng rất xinh, kiểu tới để thư giãn chứ không dành cho mấy má trẩu trẩu nhào vô ồn ào đâu nha. Bánh giá có hơi chát so với sinh viên nhưng mình nói thật là "tiền nào của nấy", sẽ quay lại vì không gian quá hợp ý mình, và vì chất lượng bánh của anh chủ ^^
-
Mình đặt 2 phần bánh pitaschio và Tiramisu. + Tiramisu : phần kem macaphone thơm mùi cafe và béo, phần bông lan mền và xốp. + Pitaschio: có vị ngọt của bánh, vị chua chua của dâu rất dễ ăn. Hạt dẻ được xay nhuyễn. Theo mình bánh hơi ít hạt dẻ, giống bánh dâu nhiều hơn là Pitaschio. Túm lại là bánh rất ngon. Cty làm cách xa tiệm bánh quá nên nhờ có delivery nên tiện hơn. Mình mua khi giảm 35% gần bằng tiền vận chuyển 😃😃😃. Xem như không mất công đi mua mà vẫn có bánh ngon ăn.
-
Quán rất dễ tìm, con hẻm nằm đối diện đường Nguyễn Trọng Tuyển, vừa vào cái thấy quán bên tay trái ngay. Không gian hơi bé tí nhưng vì trang trí quá dễ thương lẫn chất lượng bánh tuyệt vời nên bỏ qua hết. Pistachio 89k : bánh dâu tây và quả hồ trăn, cực ngon, mình tưởng đế bánh giòn ai dè mềm, mềm mịn, không bị ngọt, ăn một miếng auto ăn tiếp. Millefeuille 89k The pandan 62k : bánh lá dứa, có cả dừa nữa. Bánh hơi bị ngọt xíu, Macaron 30k : mình lấy 3 vị, chanh, chocolate cam và màu tím ( quên mất vị gì rồi ). Theo mình chanh không chua lắm, chocolate cam là ngon nhất. Tea 55k : Loriental, trà Pháp, mùi trái cây thơm, ngọt. Lúc uống vào vị trà nhàn nhạt, rất thích hợp để dùng chung với bánh ngọt. Có 1 lọ marshmallow, free. Đồ trang trí lẫn đĩa đựng của quán quá xinh.