Giới thiệu
- Địa chỉ: 216 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Website: //www.ladoree.com.vn
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 275.000 ₫
- Website: //www.ladoree.com.vn
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 275.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh La Dorée - Bánh Pháp
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh La Dorée - Bánh Pháp
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh La Dorée - Bánh Pháp
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh La Dorée - Bánh Pháp
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh La Dorée - Bánh Pháp
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tiệm bánh cũng nhỏ chứ không lớn, cũng khá nổi bật vào buổi tối, mình hay đi ngang đây nhưng được hôm rảnh nên ghé vào. La Doree qua cách bày trí làm mình liên tưởng đến Pháp, nghe nói bánh macaron ở đây ăn ngon nên cũng mua ăn thử, mà 1 cái thì khá đắt, 28k/cái, mà nhìn cũng nhỏ chứ không được to, nhìn bên ngoài khá hấp dẫn nhưng mình thấy ăn cũng được chứ không ngon lắm, chắc cũng tùy loại, ngoài ra các loại bánh khác ăn cũng ổn. Mình thích trà xanh nên lựa 1 cái tiramisu trà xanh, hình như không phải bột trà xanh nên mình không cũng không thích, ~~ bên MOF thì đúng vị và ngon hơn. Được cái nhân viên cũng lịch sự và lễ phép.
-
Đúng là tiền nào của nấy, mình mua hộp 12 bánh giá gần 400k. Mà đợt mình mua ko được tặng hộp xinh nữa. Chỉ là dạng hộp cho quà thui. Bánh nhỏ đường kính khoảng 3cm. Nhưng mà ăn cái nào đáng tiền cái đó. Thích nhất mùi trà xanh. macaron
-
Đọc review trên mạng thì nghe nói macaron ở đây rất ngon. Nhưng riêng bản thân mình thì không thấy vậy. Tính là ghé Mi Blythe mua nhưng quán chưa mở nên mới qua đây ăn. Có lẽ mấy bạn thích ăn macaron thì sẽ thấy ngon còn mình thì chắc không hợp khẩu vị hay sao á. Bánh ăn ngán với khá mắc. 1 hộp 6 cái bánh 150k. Được cái là ăn rất rõ mùi vị mùi nào ra mùi nấy. Nhưng chắc vì cho nhân quá ít nên bánh không được dung hoà.
-
Tiệm bánh nhỏ thôi, nhưng cũng dễ tìm vì nằm ngay trên con đg Lý Tự Trọng Q1. Trang trí bắt mắt - dễ nhìn, ấm cúng và sang trọng. Giá cả hơi cao (28k cho 1 em), nhưng chất lượng tạm được. Chiếc bánh có đg kính tầm 4 - 5 cm, nhỏ xinh. M chỉ mua 4 vị thử cho lần đầu tới đây: matcha - chocolate - blueberry - mint. Nhân viên cũng ko tiếp đón nhiệt tình hay thân thiện gì cả. Khi m chọn mua thì ậm ừ cho qua thôi, r đi làm gì ko biết, cũng ko nói khách 1 tiếng, đợi cũng lâu, sau đó mới thấy đem cái hộp nhỏ đựng bánh ra. Có chú bảo vệ rất dthg và dễ gần, thích điều này nhất. Khi ăn bánh, tụi m lại vô tình ăn chocolate trước, cảm thấy rất ngon và cực kỳ đáng đồng tiền luôn. Nhưng sau đó ăn những vị khác, thì ko còn cảm nhận đc gì nữa, mùi vị rất nhạt nhẽo, gần như ko cảm thấy mùi mint - blue đâu nữa. Nói thật là m hơi thất vọng. Khi cắn 1 miếng mint, k hề có mùi vị mint đâu luôn, chỉ có lớp kem ngọt - béo béo và giòn giòn của lớp bánh. Blueberry cũng v, m là người nghiện Blue và Matcha, v mà khi cắn 1 miếng Blue, 1 tí xíu mùi cũng k cảm nhận đc, m còn sợ do ăn Choco trc đó nên lấp mất mùi Blue, nên m có uống nước lạnh để làm cân bằng lại, nhưng kq vẫn v, k có 1 tí gì là Blue, cực thất vọng luôn qua tới Matcha, thì đỡ hơn tí, có 1 chút nhè nhẹ, chỉ là rất rất nhẹ của Matcha thôi, fải ăn gần hết cái bánh, mới nhận ra được. Có lẽ m đã hy vọng quá nhiều cho lần đầu tiên.
-
- Bánh ngon. - Phục vụ chu đáo, quan tâm khách hàng dữ lắm ( đến cửa hàng được thử đa dạng các vị Đông, Tây. Được uống nước trà miễn phí....) - Ngoài bánh trung thu, còn có nhiều loại bánh ngọt khác nữa. Nhìn dễ thương lắm. - Giá cả thì đắc đỏ thôi rồi. ^.^