Giới thiệu
- Địa chỉ: 90 Độc Lập, P. Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Kim Loan Bakery - Độc Lập
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Kim Loan Bakery - Độc Lập
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Kim Loan Bakery - Độc Lập
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Kim Loan Bakery - Độc Lập
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Kim Loan Bakery - Độc Lập
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vừa mới khen thì hôm nay bực mình quá lại phải rv chê bai. Dạo này tiệm bánh có lên giá nhẹ nhẹ 1 số loại, vd như cua phô mai 4k/ cái & cục phomai nhân bên trong bé lại, bánh su nhỏ hơn, kem su lạt quá ko ngọt ngào như xưa. Tiệm mới mướn mấy bạn bán hàng bá đạo lắm, tính tiền 3 lần, bấm máy tính vẫn sai tiền, khách tốt bụng tính dùm thì bạn khó chịu. Bạn tính dư ra 3k thì bạn nói "lấy thêm j nữa đi cho đủ 3k đó". Tui buồn :(
-
Quán này có 1 CN bên Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân, gần nhà mình hơn nên mình hay mua bên này Bánh kem bé loại 1 tấc 50k, trang trí ổn, đặc biệt là bánh ăn ngon và không ngấy
-
Mình hay mua bánh ở đây, bánh ngọt, bánh mặn hay bánh kem cũng đều ngon, giá lại phải chăng. Chỉ là tiệm bánh mua mang đi chứ k có chỗ ngồi lại nhé. Buổi chiều tầm 4, 5h mới bán bánh ngọt bánh mặn, bánh kem thì bán cả ngày nha. Chiều nhiều người mua lắm, tầm 8, 9h tối thấy sắp bán hết rồi, mình hay về giờ đó, ghé chẳng còn bao nhiêu loại 😂 Thích tart choco, tart trứng. Bông lan trứng muối nếu có thêm nhiều sốt sẽ ngon hơn. Ngoài ra còn có tiramisu, cheesecake (thấy toàn bánh bông lan, ít kem lắm). Bánh kem thì đa dạng, có bánh kem bắp nữa, hôm nào sẽ mua thử... Nói chung là ưng!
-
Tối hôm nay mình có mua 10 cái bánh Tart Sôcôla ở tiệm. Do có việc cần phải đi nên mình trả tiền và gửi lại ở tiệm đế sau đó quay lại lấy. Chị nhân viên lúc đó cũg rất tử tế niềm nở, bảo rằng bánh cũng chưa đôg nên bỏ vào tủ cho đông. Lúc mình quay lại lấy thì có chị nhân viên khác ra lấy bánh bỏ vào bịch cho mình. Và chị ấy đế ngag bịch ra mặt kiếg r xếp 10 cái vào 3 bịch (3-4cái 1bịch). Mình mới bảo để vậy thì nó đổ ra rồi sao vì đi xe treo dọc lên thì nhất địh sẽ đổ. Chị í có vẻ hơi khó chịu và bảo bánh này chỉ còn cách để vậy thôi chớ sao giờ. (bán bánh mà k biết cách để bọc đem về???) và bằng cách nào đó, bánh vẫn chưa đôg (tức là khi cầm dọc thì chắc chắn sẽ đổ). Bây giờ mình về đến nhà, sau chừng 20p đi xe máy, đường rất êm, thì bánh mở ra không khác gì CÁM HEO. Cảm thấy vô cùng thất vọg. Thái độ của chị nhân viên đó thực sự khiến người ta nuốt không trôi. Hãy nhìn hình và trả lời thật lòng là chủ tiệm nhìn có còn muốn ăn không?
-
Hôm nay mình có ghé đặt bánh, không ai thèm tiếp, chỉ kêu có chị kia đặt chị đó, hỏi tới người này thì chỉ người kia, mình hỏi đặt 2 con thú đc không thì nói " làm vậy xấu quắc" rồi nói nó k có đặt bánh nên hỏi ng khác đi, thái độ như chả cần khách, đặt bánh nhỏ thì chê ít k có cho đặt, toàn lơ khách và ai cũng đưa gương mặt như xin đồ k trả tiền vậy Nói tóm lại cư xử với khách rất tệ, thái độ coi thường khách, dù là có nghe người ta nói bánh ngon thì cũng đừng có quá đáng đến vậy, bán là cần khách chứ như cái kiểu coi khách không ra gì thì không bao giờ bước chân tới đó