Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng Hầm 2 - TTTM Takashimaya, 92 - 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Juchheim - TTTM Takashimaya
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Juchheim - TTTM Takashimaya
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Juchheim - TTTM Takashimaya
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Juchheim - TTTM Takashimaya
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Juchheim - TTTM Takashimaya
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh này làm mình thất vọng nặng nề 😂 chả là mình nghĩ bánh bông lan của Nhật nó sẽ mềm mịn và xốp nhưng hôm qua cái bánh mình mua nó cứng ngắc, khô, ăn vào mém nghẹn 😂 Được mỗi cái hình thức bắt mắt, quầy làm bánh trong suốt nên mọi người bị thu hút 😊 và mùi bánh cũng thơm nữa Bánh 20k/cái , tưởng rẻ nhưng thật ra cũng k rẻ lắm so với miếng bánh Nói chung mình ăn cho biết thôi chứ cũng k tính ghé ăn lại lần nữa đâu Nhân viên bình thường
-
Đi ngang qua tiệm bánh này thấy thơm, nhìn vào thấy cách làm bánh rất lạ, nhưng chưa biết mùi vị ra sao nên mình mua 1 que nho nhỏ thế này ăn thử cho biết mùi ) 20k/ cây nhỏ thôi, cũng không mắc lắm cho việc thử thưởng thức những món ăn mới. Bánh ngon, vị ngọt vừa, đặc biệt là rất béo và thơm nhé. Không giống như bông lan bình thường là xốp và khô, bánh này chắc hơn và có độ ẩm nhất định. Độ ẩm của bánh bông lan thể hiện chất lượng loại bột làm ra nó, chất lượng bột càng tốt, khi ăn sẽ thấy độ béo thơm và có phần ẩm hơn so với bánh bông lan khô. Tin mình đi vì nhà mình có chị họ mở tiệm bánh kem nên cũng biết sơ sơ )) Vậy nên là bánh này khá chất lượng, hợp lí về giá cả. Sau này có dịp sinh nhật ai quan trọng mua ổ này về ăn là okie rồi, không cần bánh kem ngán lắm :D
-
Gia đình mình thường không hảo bánh bông lan lắm vì cảm thấy ngọt, béo và khô. Ăn dễ ngấy. Tuy nhiên, Juchheim là ngoại lệ! Trong những tuần đầu Takashimaya Vietnam mới khai trường, gia đình mình đã ghé và mua Juchheim về ăn thử vì ấn tượng với hương thơm của bánh và cách làm bánh. Miếng cắn đầu tiên. Ôi cha mạ ơi, món tráng miệng gì mà siêu ngon thế! Bánh mềm mịn, độ ẩm vừa đủ, tan nhanh trong miệng và hương thơm phức. Đặc biệt, bánh có vị ngọt thanh, không quá gắt làm mình muốn ăn thêm và ăn thêm nữa. Ngay cả ba mẹ mình không thích đồ ngọt cũng bảo bánh quá xuất sắc. Một điểm mình thức ở thương hiệu nữa là cách đóng hộp. Nó thể hiện sự trân trọng đối với khách hàng. Đặc biệt, Juchheim thường có những vỏ hộp thiết kế riêng cho các dịp lễ như Halloween, Christmas, Tet,... Bánh Juchheim hiện nằm trong danh sách các món ăn giúp mình lên tinh thần hoặc mỗi khi mình hoàn tất một bài thi.
-
Cái này cũng nằm ở tầng B2, đi qua thấy bánh là mắt sáng lên à. Mình thik mấy cái bánh nghìn lớp nhg to quá mua về ăn ko hết. Thế nên đành mua cái nhỏ thử coi sao mà mua xong mới thấy sai lầm. Miếng bánh bé tẹo đã 24k, ăn ko có cảm giác gì luôn vì bánh bé quá, hic, ko cảm nhận đc vị thơm, béo, ngậy gì cả. Biết vậy mua cái bánh nhỡ 88k, k đắt hơn bao nhiêu mà còn ăn đc nhiều. Có nhiều loại bánh đấy nhg mua cái to chắc chắn rẻ hơn. Mấy cái nhỏ để ăn thử này ko đủ để cảm nhận
-
Nghe tiếng bánh này đã lâu nên được dịp shopping mua ăn thử , mặc dù bụng đã no mà vị giác ăn bánh này ngon tuyệt , các bạn nên thử qua một lần không sẽ tiếc nuối . Sẽ ủng họ Juchheim dài dài .