Giới thiệu
- Địa chỉ: 26 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 38.000 ₫ - 38.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 38.000 ₫ - 38.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Huỳnh Hoa - Bánh Mì Pate
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Huỳnh Hoa - Bánh Mì Pate
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Huỳnh Hoa - Bánh Mì Pate
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Huỳnh Hoa - Bánh Mì Pate
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Huỳnh Hoa - Bánh Mì Pate
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thật sự nghe danh đã lâu nên đến mua ăn thử, lúc nào cũng đông khách xếp hàng nhưng cũng nhanh tới lượt lắm. Mình thấy xe thịt nguội này nọ đầy ụ, bơ và pate nhìn rất hấp dẫn. Tuy nhiên nhân viên thì thật sự bất lịch sự, khách dặn mà còn vặn ngược lại khách. Ăn một lần cho biết chứ không có ý định ăn lại lần hai vì ăn thấy cũng bình thường. Bạn nào thích ăn dạng bánh mì thịt nguội giống mình từ đó chạy xuống 1 chút quẹo vô đường nguyễn văn tráng có tiệm bánh mì Hồng Hoa, ổ thịt nguội 22k xin nhiều bơ vẫn vui vẻ bán rất dễ chịu. Sợ mấy chỗ đông khách rồi như không cần khách, chắc tưởng vậy là trend hơisss Độ ngon: 8/10 Thái độ phục vụ: 4/10 Giá: 5/10 Sẽ quay lại: KHÔNG
-
Mẹ khoái ăn bánh mì chỗ này nên mua về cho mẹ mình ăn , ghé lúc 4h chiều , khách xếp hàng dài mà tuy nhiên có 2 xe nên bán cũng nhanh , nay bánh mì lên 40k 1 ổ mắc vl, cũng chỉ là thịt nguội và pate bơ nhìu thôi. Bánh mì chẵng mấy chốc lên 50k giờ, tuy nhiên nhân viên thô lỗ , mình dặn không ăn cái này cái kia thì nhân viên nạt lại mình , ăn gì chỉ 1 lần luôn, không có chỉ cái tay vô nữa nha, vcl chưa thấy chỗ nào bất lịch sự và thiếu tôn trọng khách như ở đây. Đi mua đồ ăn mắc mà còn hơn đi xin , thiệt chứ nfon biết bao nhiêu mà thái độ như vậy thì mốt riết cũng bớt khách à . Với lại thiếu gì chỗ bánh mì ở sg ngon mà rẻ hơn nữa , với lại bánh mì ở đây giờ cũng thường thôi. Kbh quay lại, cái gì cũng có thời thôi nga hông. Khách nước ngoài thấy nv cũng tỏ vẻ khó chịu chả vui vẻ được tí nào. Dịch vụ như L
-
Không hiểu sao chỉ là 1 chiếc bánh mỳ mà có sức mạnh làm người ta nhớ nhung đến thế =))). Lần nào vào Sài Gon mình cũng ăn, mà ăn xong vẫn thòm thèm nhưng bao từ đúng là không ních thêm được nữa hahaa. Bánh mỳ siêu ngon. Phải ăn
-
Nghe đồn tiệm bánh mì này nổi tiếng nên vợ chồng mình cũng chạy ra quận 1, đường Lê Thị Riêng mua ăn thử. Đầu tiên ấn tượng và dễ nhận biet tiệm là vì có 1 hàng người xếp hàng đông trước của tiệm, ra tận lề luôn, nhưng phục vụ cũng nhanh, tầm 7-10f là đến mình. Giá chát nha 40k 1 ổ, thấy thịt chả ú ụ. Nghe đồn là bánh mì ngon, nổi tiếng, nên 2 vợ chồng cũng kì vong nhiều, nhưng hơi thất vọng vì kì vọng cao. Mình thấy bánh mì cũng ok, nhưng không đến mức ngon như mọi người đồn và với giá thì là chát.
-
Hôm nay cuối cùng cũng được ăn bánh mì trứ danh Huỳnh Hoa. Nói chung bánh mì nhân rất nhiều, pate và bơ thơm nhưng mà cũng ngang ngửa bánh mì BTX 20k (xét về vị nha) Dù sao cũng mãn nguyện ăn thử được cái bánh mì ở đây vì đi lúc thì mình tìm ko ra, lúc thì nó chưa mở cửa :)) Nhưng mà chắc chỉ để ăn thử thui.