Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Út Tịch, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 120.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 120.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Hằng Tiramisu - Út Tịch
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Hằng Tiramisu - Út Tịch
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Hằng Tiramisu - Út Tịch
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Hằng Tiramisu - Út Tịch
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Hằng Tiramisu - Út Tịch
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa được bạn người iu rước về cho cái bánh sn từ đây :3. Nói chung ngoài kem nhiều ngán quá chừng ra thì còn lại cũng ổn, lớp bánh bông lan (hay gì gì đó 😂) giữa mấy lớp kem được tẩm xốt đăng đắng (cafe??) cũng khá ổn. Vẫn là kem, có vẻ bơ trong thành phần cũng hơi nhiều nữa, huhu, cắt xuống tận gần nửa bánh là kem rồi, 3 đứa ăn cũng không hết nổi luôn. À mà có trang trí mấy cái hột li ti màu bạc, hột nhỏ ăn được không nói nhưng hột lớn hơn là đồ trang trí thiệt, mém nuốt 😂 phải ngồi gắp ra muốn banh cái bánh. Cả mấy cọng cỏ nhựa cũng hơi thừa 1 tí. Haha :v
-
Ở đây mình cực thích món sữa chua nếp cảm 15k thôi mà ngon quá chừng. Nhưng cũng tuỳ hôm, có hôm nếp bị cũ ăn k thơm. Flan chesse ngán mà không ngon Tiramisu: bánh khô, ăn không ngon gì hết Trà chanh 5k uống vô đã khát lắm
-
Mỗi khi thèm tiramisu mình đều nghĩ đến Hằng tiramisu đầu tiên. <3 Bánh cực ngon mà giá thì vừa phải. Ngoài ra mình còn nghiện cả sữa chua nếp cẩm ở đây nữa cơ. Mình hay mua 13k nay lên 15k rồi, huhu, mà ko sao, ngon là đc. <3 Mình chỉ mới mua thử ở chi nhánh Út tịch thôi, chị chủ cực dễ thương dễ chịu luôn. Vị trí quán rất dễ tìm, sẽ quay lại dde4 thử mấy món khác vì mỗi lần đến là theo thói quen mình chỉ gọi mỗi tiramisu với sữa chua nếp cẩm thôi.
-
Mình được bạn mua cho 1 ly sữa chua ở tiệm này. Ăn thấy ngon mình hỏi địa chỉ, mua về nhà thêm 1 ly sữa chua thập cẩm và 1 bánh Black Forest hộp cỡ 3 miếng vuông vừa ăn. Sữa chua thì không ngọt và không chua quá, hơi đặc sệt và beo béo như sữa ý, mình thích rồi nha.! Còn Black Forest thì vị ngọt vừa nhưng bánh hơi khô, mình không thích lắm! Lần sau mình lại mua tiếp 1 hộp bánh kem bắp cỡ nhỏ, mở hộp ra đã thơm mùi bắp rồi, bột mềm, kem thì không xốp như loại bánh kem thông thường mà béo, đặc và mềm mịn, vị ngọt vừa ăn ít ngán, mình ưng ý loại này! Chị chủ tiệm dễ thương, giá cả bánh phải chăng!
-
tiramisu khá đắng, bánh bắp bánh khá khô và nhạt, còn loại bánh chocolate gì đó khá nồng mùi quế hay sao í không dùng đc :( chắc là không hợp khẩu vị của quán :(