Giới thiệu
- Địa chỉ: 8A Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Website: //www.eastgate.vn
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 330.000 ₫
- Website: //www.eastgate.vn
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 330.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Eastgate Bakery & Cafe
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Eastgate Bakery & Cafe
[Thực đơn] - Tiệm Bánh Eastgate Bakery & Cafe
[Thực đơn] - Tiệm Bánh Eastgate Bakery & Cafe
[Món ăn] - Tiệm Bánh Eastgate Bakery & Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán gần chỗ làm ngày xưa nên mình hay ra đây mua bánh mì. So với vị trí thì giá cả ở đây rẻ 1 cách bất ngờ. Bánh mì có nhân khoảng 15k còn các loại bánh từ 20-40k. Thấy món pumpkin cheesecake ngồ ngộ nên mình order thử, ăn ngon lắm, bí đỏ mà làm cheesecake ăn khá lạ. Các món bánh khác thì bình thường thôi.
-
Chỗ này gần chỗ mình làm nên hay qua đây ăn bánh lắm! Nhân viên ở đây khá thân thiện. Đi 1 mình thì hay ngồi ngay quầy bánh ở dưới ăn luôn. Vừa ăn vừa tám với nhân viên, còn được mời nước lọc nữa. Mình nếm thử nhiều loại bánh ở đây rồi. Croissant rất ngon, đúng vỏ bánh ngàn lớp luôn. Patecheau ăn béo béo, có điều phần nhân béo quá, cũng không thích mấy. Cookie dừa ăn ngon, thơm mùi bơ với dừa. Cheese cake khá ngon, có điều Greentea hơi cứng. Chocolate mousse là món mình thích nhất. Mùi sô cô la đậm luôn, ăn thích ơi là thích. Có bữa ngồi chơi gặp mấy anh đầu bếp làm bánh được hỏi thăm về chất lượng bánh nữa. Nếu ngồi ăn ở dưới hay mang về thì giá bánh rẻ hơn. Tại ngồi trên, bánh được nhân viên bày ra dĩa, có trang trí thêm nên đắt hơn cũng phải. Nước uống ở đây không được ngon lắm! Có lần uống sinh tố dâu, mang ra cái ly nước lõng bõng, gần như không thấy mùi dâu đâu hết. Dạo này nhân viên cũng thay nhiều rồi. Có khi gọi 3, 4 lần mới thấy nhân viên tới. Nản. Vậy nên vẫn thích ngồi dưới ăn hơn.
-
Bữa ghé lại mua bánh về ăn, nay tăng thành 35k/phần rồi. Được cái bánh ngon. Ai mê ngọt với béo sẽ thích. Nay quán bán thêm phở trộn nữa, bữa nào rảnh sẽ thử. Lâu ko ghé lại, quán cũng thay đổi nhiều rồi. Nhân viên bán hàng lạ hoắc à :( Bữa ăn thử bánh kem bắp, thấy ngon nghê. Chocolate mousse không ngon bằng hồi trước mình ăn. Với dạo này đổi khẩu vị nên ít ăn ngọt hơn, nhanh ớn hơn. Mua 2 cái, mỗi cái xắn có mấy miếng mà ớn rồi. Lúc trước 1 mình ăn 2 cái, mà giờ cũng nhác đi qua vì hơi xa chỗ làm.
-
Hối hận khi vào quán này. Bánh nước gì cũng bình thường. Giá cả không hợp lí so với dịch vụ và chất lượng. Nóng nực, muỗi chích. Lời khuyên cho các bạn không nên ngồi ở trên lầu, nhìn rất là poor và ngợp dù lúc mình đi ở trên đó chẳng có ai ngoài nhóm mình.
-
Ở trung tâm quận 1 chỗ này sáng nào khách cũng bu đen bu đỏ chờ mua đồ ăn sáng ấy, bánh mì thịt là đắt khách nhất. Mình thì ko ăn sáng ở đây, chỉ ăn xế và cũng thử qua hết các loại bánh mặn rồi, thấy bánh "Bông lúa" là ngon nhất nhưng nhiều dầu quá cầm một lát là dầu đầy tay có vẻ không tốt cho sức khỏe lắm lâu lâu thèm thì ăn thôi. Nhân viên thân thiện thường sẽ hâm nóng bánh rồi đưa cho khách. Giá: bánh mặn bánh ngọt các loại 15k Bánh mì thịt: 27k