Giới thiệu
- Địa chỉ: 17A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:30 - 20:30
- Giá: 35.000 ₫ - 220.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 20:30
- Giá: 35.000 ₫ - 220.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Dolce Vita Bakery
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Dolce Vita Bakery
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Dolce Vita Bakery
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Dolce Vita Bakery
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Dolce Vita Bakery
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đặt cái bánh sinh nhật ở đây qua Facebook được hướng dẫn tận tình, mua về tặng được khen đẹp là thích rồi nhưng vui nhất là khi ăn xong rồi ai cũng khen ngon là thích nhất vì chọn bánh vừa ý mọi người, vì gần cửa hàng nên giao miễn phí, chú ý các bạn chuẩn bị số tiền để trả vì bé giao bánh ko chuẩn bị tiền thối nhé
-
Lần đầu lại tiệm bánh, cũng tình cờ do được biết qua mạng nên tò mò. Quán nằm ngay mặt đường lộ nên k khó tìm Ấn tượng đầu là không gian nhỏ, ấm cúng, nhân viên rất nhiệt tình. Do mình vội nên k thể tìm hiểu thêm nhiều loại bánh, chỉ kịp lấy bánh chiếc bánh kem đậu bắp. Mọi người thưởng thức đều nhận xét bánh rất ngon, lớp kem có độ ngọt vừa k gây cảm giác ngán, lớp bánh mềm và ẩm. Nhất định sẽ có thêm những lần tiếp theo P/s: đúng bữa tiệm đang có chương trình khuyến mãi nên đc sale all 10%. Giá cả khá hợp lý so với chất lượng
-
Do đang thèm ngọt mà lại thấy có tiệm bánh nên ghé vào lun. Cửa hàng mang phong thái gia đình nên chất lượng chắc ok nhưng không bằng breadtalk hay các tiệm bánh lớn khác. -Chất lượng: có đặt 1 bánh kem chocolate forrest ở đây 1 lần rồi. Ăn ngon nhưng mau ngán và bánh để tủ lạnh sẽ bị khô và không còn xốp như ban đầu. Hôm nay vào tiệm chỉ thử các món ăn vặt như bánh choux kem, ya-ua trà xanh và vài mẫu bánh ngọt nhỏ nhỏ thôi. Nhìn chung thì được nhưng tất cả đều ở tầm 6.5 điểm. - Vị trí: quán hơi nhỏ nên tuy nằm mặt tiền đường NTMK nhu7nh lại hơi khó thấy. - Phục vụ: phong cách gia đình nên thân thiện lắm. - Không gian: nhỏ quá, chỉ để được 2 bàn thôi, chủ íu là mua đem về. - Gía cả: bánh kem thì giá ổn nhưng các loại bánh ăn vặt thì đắt quá.
-
Mình thấy đánh giá trên placevietnam cũng khá ok nên tới mua thử. 1 phần japanese cheese cake bé xíu giá 30k nhưng chất lượng lại kém. Bánh quá nhão, có mùi hôi dầu ko biết tại để lâu hay nguyên liệu kém chất lượng. Với giá 20k có thể mua phần bánh to hơn và ngon hơn nhiều ở mira belle phan đình phùng
-
Lúc trước tiệm này gần nhà mình sau dời qua nguyễn thị minh khai. - không gian: ngay đường lớn nên dễ tìm, tiệm hơi nhỏ. - tiệm mở bán khá sớm nên nếu muốn mua bánh ăn sáng cũng tiện - nhân viên khá thân thiện. - lần này mình mua tiramisu và mouse trà xanh: + tiramisu: làm theo kiểu truyền thống chứ không phải làm bằng bánh bông lan nên ăn khá ngon, béo béo, nên giá khá mắc, hình như cái ly của mình là 60k. + mouse trà xanh: thơm ngon, béo ngậy ăn rất thix lun, giá cũng khá cai mà rẻ hơn ti ra mi su. + giá bánh ở đây khá cao, chắc là do chất lượng nhà làm. + mình đặc biệt thích ăn bánh kem, có lần mua passion cheese ổ 20cm, ăn béo, chua chua và không quá ngọt, không gây ngán. + giá cao nên thỉnh thoảng mới ăn thôi, lâu lâu thèm ngọt ghé lại tiệm bánh