Giới thiệu
- Địa chỉ: Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Website: //www.windsorplazahotel.com
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 449.000 ₫ - 853.000 ₫
- Website: //www.windsorplazahotel.com
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 449.000 ₫ - 853.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Tiệm Bánh Buffet Windsor - Cafe Central An Dong - Windsor Plaza
[Professional] - Tiệm Bánh Buffet Windsor - Cafe Central An Dong - Windsor Plaza
[Professional] - Tiệm Bánh Buffet Windsor - Cafe Central An Dong - Windsor Plaza
[Professional] - Tiệm Bánh Buffet Windsor - Cafe Central An Dong - Windsor Plaza
[Professional] - Tiệm Bánh Buffet Windsor - Cafe Central An Dong - Windsor Plaza
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có dịp đi hội thảo nên ghé đây dùng bữa. Winsor thì chất lượng rồi nhé. Sáng buffet vẫn có tôm càng xanh, ốc móng tay, một vài loại ốc đầy đủ ha, tối chắc có thêm tôm hùm á. Đầy đủ các quầy các món từ Đông sang Tây. Đặc biệt quầy tráng miệng có nhiều món bánh lạ, ngon, có thác chocolate nhúng trái cây thích hợp cho trẻ nhỏ tìm hiểu khám phá thử. Quầy nước free có detox chanh sả, kiểu như mojito á, nước sâm, nước ngọt các kiểu cũng oke lắm. Kem Winsor cũng là 1 điểm cộng lớn, đa dạng mùi, rất chăm chút về khẩu vị nên được lòng thực khách nè. Nhân viên ở đây cũng rất dễ thương, mấy chị đứng quầy siêu nhiệt tình tư vấn và hỏi thăm thực khách dùng gì, các waiter phục vụ chén dĩa nhanh nhẹn, hỗ trợ ngay và luôn, mình có lỡ làm bể dĩa do bưng thức ăn nhiều quá thì họ cũng kêu đi rồi dọn giúp. Nói chung bị cảm động chút haha, mà cho điểm nhân viên tối đa nha. Giá hơi cao, trưa thì tầm 550k, tối chắc còn đắt hơn nhiều, nên mua voucher nếu muốn ăn ở đây cho rẻ nhe, bán nhiều ở Hotdeal, Cungmua....
-
Thứ tư này có ghé đây ăn sinh nhật, nên có một số đanh như sau: 1) Giá cả khá OK. 4 người lớn 2 trẻ em ~ 2tr 2) Nhân viên có người này người kia. Đa số lịch sự nhiệt tình. 3) Sảnh chung với khách sạn nên khá sạch sẽ, lịch sự và sang trọng. 4) Bàn ghế khá chán, không thấy sang trọng hay thoải mái. 5) Đồ ăn đa dạng nhưng không có nhiều điểm mạnh. Chất lượng tạm được. 6) Hải sản đánh giá là tươi, không có nhiều món chế biến.
-
Lần thứ 2 tham gia hội nghị này. Cũng vẫn vai trò “BAN TỔ CHỨC” (nghe oai phết kkkk) nên mình đi 2 ngày ở đây để tiền trạm và tổ chức chính. Năm ngoái làm xong cũng được đãi buffet nhưng còn ngố nên chưa khám phá ra được phía bên trong là khu món ăn nhật và đồ ăn Việt Nam. Mình đi lấy cá hồi sống tận 3 lần vì quá mê :)) Có sự sắp xếp lại chút về các khu ẩm thực so với năm ngoái. Nhân viên lịch sự. Khu vực nước uống do đông khách quá nên hết ly, phải chờ ly được rửa và hấp khá lâu nhưng chứng tỏ nhà hàng đàng hoàng sạch sẽ👍
-
Hôm nay mình có ăn ở Buffet Windsor, đồ ăn thì nói chung cũng khá ngon. Nhưng lúc mình tới quầy sushi thì có chuyện như sau: Có một khách hàng ngoại quốc (có vẻ như người Hàn hoặc người Trung Quốc) đang định lấy một phần cá hồi. Có một đầu bếp nam của quầy sushi (không nhớ tên) đã nói với khách hàng : "Can you get me a plate?" (Cho tôi xin cái dĩa). Chắc có lẽ nói tiếng Anh ngọng quá khó nghe được (ban đầu mình nghe còn không biết là đang nói gì), hoặc cũng có thể là do khách hàng ấy không biết tiếng Anh, chính vì thế nên đứng trơ ra và không biết phải làm sao. Thấy thế, ông đầu bếp bèn nhắc lại lần nữa: "Get me the plate !" (Lấy cho tôi cái dĩa !) Thấy khách hàng vẫn không hiểu được, ông đầu bếp liền cau mày chửi: "Fuck !" (một câu chửi thề) và nhìn khách hàng với một vẻ cau mày khó chịu, và tiếp tục lặp lại câu chửi thêm nhiều lần nữa. Và sau một tràng những lời chửi, ông đầu bếp quay qua nói với mình, vẻ mặt đầy khó chịu: "Em kêu khách hàng lấy CÁI DĨA dùm tôi một cái !" Sau đó mình bèn lấy dĩa dùm ông khách ngoại quốc kia. Ông khách có vẻ hiền lắm, chỉ biết tỏ ra ngại ngùng và cuối đầu cảm ơn, chứ không nói điều gì nữa cả. Và sau sự việc đó, mình chỉ biết một điều là tránh xa cái quầy sushi đó ra và không trở lại lần nữa. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì mọi việc khá ok. Thức ăn tốt, và thái độ của đa phần nhân viên và đầu bếp thì lịch sự thân thiện (trừ ông kia ra.)
-
Bufet ổn so với tầm giá (gần 900k/người cho buffet tối). Đa dạng nhất là quầy hải sản, cua ghẹ còn bơi nhưng con hơi nhỏ, chế biến vừa miệng. Có tôm mũ ni và tôm hùm nhưng là tôm đông lạnh, không biết các bạn khác thế nào nhưng mình ăn nhầm mấy con không tươi, hơi có mùi. Quầy sasimi hơi ít lựa chọn, ngoài ra còn có lẩu, BBQ hay các quầy đồ ăn Vn.