Giới thiệu
- Địa chỉ: 163/14/21 Tô Hiến Thành, P. 13, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Họp nhóm xong cả đám không biết làm gì nên kéo nhau ra đây. Quán chuyên phục vụ nhu cầu online nhưng cũng có chổ ngồi lại nếu khách hàng có nhu cầu tán gẫu cùng bạn bè. Ở quán có món mực rim Me và ghẹ sữa ram ăn ngon tuyệt cú mèo, bánh ngọt thì bánh tuyết ăn vào bên trong lành lạnh đã lắm, ngon nhứt là bánh gato flan đó, mềm mịn mà không quá béo và cũng không quá ngọt nên ăn không có ngán, thích lắm cơ
-
Được thằng bạn giới thiệu quán này khi mà mình thú nhận với nó rằng mình rất thích ăn bánh uống trà rồi dạo này thêm cái vụ thèm cua sữa ram nữa, thế là nó chỉ ngay chổ này. Quán chủ yếu bán online nên quán ở nhà rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn cưng không chịu được, cứ như mấy tiệm bánh trong phim ak. Kết nhất là món bánh gato flan ở đây ak, ngon dã man, ăn xong một miếng 15k quyết định đặt chị luôn 1 ổ 20cm 200k luôn, mua về cho nhà ăn. Bánh sầu riêng kem lạnh vị ngọt vừa phải, sầu riêng và kem khá nhiều, ăn vào lạnh lạnh thích ghê. À quên nói món ruột, đó là ghẹ sữa ram, chu choa ngon lắm ngen bà con, ngọt mặn rất thấm, nếu có ăn nhớ ăn thêm món này nhằm thay đổi vị khi ăn các món ngọt ngen, đảm bảo sẽ mê
-
Ấn tượng đầu tiên đến quán là sự ấm cúng và cách phục vụ thân thiên đối với khách. Các món nước ở đây tuy phổ biến nhưng lại mang nét riêng của quán nhất là Trà Đào. Nhưng lúc dùng thêm cả bánh sầu riêng kem lạnh thì rất ngon. Đã ủng hộ quán nhiều lần và sẽ tiếp tục ủng hộ thêm nữa.
-
Mình đã đến ăn thử. Quán hơi hơi khó tìm 1 tẹo, ngồi vỉa hè trong hẻm chứ k hẳn là quán. Có anh giữ xe kiêm phục vụ rất lịch sự và dễ thương. Mình rất rất thích bánh sầu riêng kem lạnh ở đây, cực ngon luôn í. Bánh thơm, ngọt vừa, nhiều sầu riêng, kem ít béo nên k bị ngấy. Trà đào cũng rất ngon, thơm và ngọt vừa chứ k ngọt gắt. Giá cả rất ok. Lần sau sẽ thử món bánh gato flan mà ai cũng khen. Hihi
-
Đọc bình luận thấy các bạn khen quá chừng nên trưa nay thèm bánh gato flan đã đội nắng đi tới quán mua. Quán cũng không quá khó tìm. Chắc tại buổi trưa nên không thấy bày bàn ghế ngồi tại chỗ, mình nhấn chuông và mua bánh đem về. Cực kì shock là bánh super nhỏ, không được như hình mấy bạn đăng, hình chữ nhật, ngang chừng 3 cm, dài độ 8 cm thôi. Tệ nhất là bánh ăn dở cực cực cực kì, không biết phải do bỏ tủ lạnh lâu không mà phần bánh gato ăn bị khô và cứng, còn phần flan thì bị đông đá (phần flan gần với phần bánh ấy, phần trên thì vẫn okie). Thấy các bạn khen dữ dội nên mình đoán hôm nay mình bị xui, được ăn bánh tồn kho rồi. Có điều mình không quay lại quán này nữa đâu vì chẳng đc điểm tốt nào an ủi phần bánh dở hết, từ địa điểm, bày biện và thái độ phục vụ.