Giới thiệu
- Địa chỉ: 64 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Su Kem Homesu
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Su Kem Homesu
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Su Kem Homesu
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Su Kem Homesu
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Su Kem Homesu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tình cờ đi công việc ngang qua đây, thấy tiệm bánh nhỏ nhỏ, thêm cái biển hiệu hấp dẫn bánh su 1200đ, thế là ghé vô mua ăn thử xem sao Tiệm là căn nhà nhỏ chủ yếu mua mang đi, anh chủ bán hiền lại hay cười, bánh đựng trong tủ kính nhỏ, mỗi loại bánh sẽ đc đựng trong hộp, hoặc bao nilon, nhìn rất sạch sẽ ha Mình mua 1 hộp bánh su, 1 cuộn bông lan nhân pate, bịch bánh hạnh nhân, tổng cộng có 30k, rẻ ha Bánh su hộp 10 cái 12k, nhỏ xinh, nhân béo thơm, k quá ngọt nên ăn k gây ngán, loáng xíu là hết hộp ^^ Bông lan cuộn nhân pate 9k cuộn bánh cũng to, nhân pate bên trong vừa ăn, lớp bông lan xốp mềm, cái này lót dạ rẻ mà chắc bụng luôn Bánh hạnh nhân 9k/ bịch, lớp bánh dòn tan, k ngọt nhiều, để dành nhâm nhi ăn cũng thú vị Bánh chỗ này theo mình hỏi là làm tại nhà, nên giá thành rẻ mà rất chất lượng Bánh thay đổi theo ngày, còn bánh su là có thường xuyên nha Sẽ ghé lại mua tiếp để thử thêm nhìu loại nữa, lâu lâu có 1 tiệm bánh giá rẻ để đổi vị cũng vui
-
Đi ngang qua thấy 1 tiệm dòm bé tẹo nhưng đang thèm bánh ngọt nên tấp vô. Thấy giá rẻ quá x1 nên mua hơi bị nhiều, nào bánh cupcake nào bánh bông lan nướng rồi cả bánh su tí hon nữa. Đem về ăn thì hết hồn luôn tại nó ngon quá xá. Bánh su nhỏ mà bên trong kem nhiều lắm, ngọt nhẹ, béo nhẹ, ngon nhất trong những chỗ mình từng ăn. Bánh cupcake trà xanh hoặc cà phê, thơm lắm luôn, ăn hết cái này tới cái kia mà vẫn thèm. Trước lúc ăn là đã no lắm rồi mà không kiềm được cứ ăn liên tục. Ước gì bánh su có thêm nhiều vị khác.
-
Tình cờ thấy cái bảng Bánh su kem 1.200đ vào một buổi tối rỗng túi thèm ngọt 😂 Một hộp 10c 12k, không hy vọng nhiều nhưng khi về ăn thử thì hơi bị bất ngờ. Bánh su ngonn, nhân nhiềuu, béo ngọt, bánh cỡ như vầy nhiều chỗ bán 2k/cái nhưng nhân ko nhiều và ngon bằng. Lần thứ hai ghé lại thì mua thêm bánh bông lan cuộn. Có 3 vị, mà mình mua trà xanh, 17k.Bánh thơm, mềm, nhân kem ko quá mỏng. Tiệm bánh nhỏ khó thấy, kế tiệm hoa tươi, có bánh để lạnh với vài loại để khô, có bánh plan nữa :3 anh chủ ít nói mà nhiệt tình. Nói chung là quá ok.
-
Đi ngang qua nhiều lần nhưng hôm nay mới ghé mua ăn thử. Lúc đến là trưa rồi, còn có mỗi bánh su thôi. Bánh su ăn ngon, giá rẻ nữa, kem nhiều, béo béo, nhưng hơi nhiều lòng trắng chút. Nhưng với giá 1200đ thì vậy là ok rồi. Sẽ quay lại thử các bánh khác.
-
Sáng nay từ nhiên thèm ngọt quá, đọc review trên placevietnam thấy tiệm này giá rẻ có vẻ ok nên lại mua thử xem sao vì cũng tiện đường, cuốc xe tới Hoàng Văn Thụ thì ai dè lại đóng cửa (lúc đó là 8g30 - T2/1/8/2016), trong khi cửa hàng ghi là mở cửa 7g - 22g? Cửa hàng này còn mở cửa không vậy? Nghe nói tiệm này có nhiều loại bánh rẻ như su kem 1200/ cái, bánh cuộn 17000 nên mới cất công đi mà cuối cùng lại nhận được sự thất vọng như này, hi vọng nếu quán có nghỉ thì nhớ để biển thông báo cho khách hàng còn biết để tránh bị như mình, hi vọng rồi lại thất vọng.