Giới thiệu
- Địa chỉ: 255 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 13:30
- Giá: 10.000 ₫ - 140.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 13:30
- Giá: 10.000 ₫ - 140.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Tiệm Bánh Bánh Quê - Phan Xích Long
[Professional] - Tiệm Bánh Bánh Quê - Phan Xích Long
[Professional] - Tiệm Bánh Bánh Quê - Phan Xích Long
[Professional] - Tiệm Bánh Bánh Quê - Phan Xích Long
[Professional] - Tiệm Bánh Bánh Quê - Phan Xích Long
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có nhiều món ăn : báng mì, bánh chuối, xôi các loại. Giá có tăng một ít so với năm ngoái, bánh mì từ 15k tăng lên 20k. Ấn tượng nhất là món bánh chuối nướng. Ban đầu bánh được làm như pizza, nhưng giờ đổi qua khuôn mới hình chữ nhật dài. Mình đi công tác hcm trước khi ra sân bay còn phải đặt bánh chuối nướng đem về HN. Thái độ phục vụ của nv và chị chủ rất dễ thương <3 Bánh mì thập cẩm ở đây cg rất ngon, nhiều nhân, lần nào mua mình cug phải dặn k bỏ ớt tươi vì ớt quá là cay :v Có dịp nhất định sẽ ghé lại ăn tiếp :)
-
Do bận quẵ cần về gấp nên mua tấp dzô đại, mua 1 ổ bánh mì chà bông gà. Thấy quá trời bánh ngọt ăn vặt mà nhìn k có ngon gì hết trơn, bánh bò màu xanh tím nhìn lă biết màu hoá học, nói chung k bắt mắt gì hết. Sợ ặn k đủ no nên lấy phần bánh bò dai màu trắng (cho lành, k màu mè hoá chất). 2 món 36k, k hỏi giạ cụ thể từng món. Ăn dzở quá trời lun, k hiểu sao tồn tại được. Bánh mì ỉu xìu, chà bông gà khô khốc. Bánh bò ăn như xác dừa, k có dai như người bán nói. Mình ăn 1 miếng bánh mì và 1 cái bánh bò dở quá nên k ăn nữa. Trưa đói quá, chưa kịp hâm đồ ăn, đành ăn ổ bánh mì, chắc đói quá nên thấy ngon hơn lúc sáng :)))) Túm lại, dọc đường PXL tránh xa mấy cái quán ăn sáng kiểu này hay cái quán bún bò 30k sát bèn quán này, của rẻ k ngon đc đâu.
-
Bữa đọc bài phóng sự trên Thanh Niên khám phá ra một địa điểm hay hay giữa Sài Gòn hội tụ nhiều món bánh dân dã miền Tây, thiết kế toàn bằng tre, nhìn rặt quê ơi là quê. Bánh ngon ngon, đậm đà, vừa miệng, kết nhất khay bánh thập cẩm nhiều loại bánh, nước cốt dừa béo, thơm,buổi chiều hội tám trong công ty ưa gọi giao đến măm măm ngon ngất ngây con gà tây luôn.
-
Dắt mấy người bạn đi ta balo đến đây, ai cũng khoái. Một thế giới bánh trái miền quê Tây Nam Bộ tu nhỏ. Cảm giác như trở lại tuổi thơ sáng chạy tung tăng ngoài chợ sà vô thúng xôi, sàn bánh bò...có thể nói đây là điểm tập hợp phong phú nhất bánh trái các loại truyền thống ở Sài Gòn. Bánh ngon, giá cả hợp lý. Nhất định sẽ ghé khi có dịp.
-
Mình order cho mọi người trong công ty 1 phần bánh bò và 1 phần bánh khoai mì. Bánh bò được cho vào hộp nhìn lịch sự sạch sẽ và bánh vẫn còn ấm. Bánh bò thốt nốt, bánh mềm và vừa ăn, ko quá ngọt. Bánh khoai mì mềm ngon, không bị khô.