Giới thiệu
- Địa chỉ: 25/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Website: //www.banhnam.vn
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 9.000 ₫ - 29.000 ₫
- Website: //www.banhnam.vn
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 9.000 ₫ - 29.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Năm - Bánh Mì - Nguyễn Bỉnh Khiêm
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Năm - Bánh Mì - Nguyễn Bỉnh Khiêm
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Năm - Bánh Mì - Nguyễn Bỉnh Khiêm
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Năm - Bánh Mì - Nguyễn Bỉnh Khiêm
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Năm - Bánh Mì - Nguyễn Bỉnh Khiêm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay team order bánh mì heo nướng ổ 29k nhưng chất lượng không như mong đợi, cả ổ chỉ được 3 miếng thịt (mỡ) heo, rau cũng rất ít, pate phủ một lớp mỏng. Thật sự không đáng 29k chút nào
-
Hôm nay mình qua đây mua một bánh mì và ly sữa đậu nành. Mình dặn nhân viên không cần bỏ ly sữa vào bịch ni lông vì không muốn xách tay nên mình bỏ ly sữa vào túi xách. Sau đó đang trên đường đi thì thấy NƯỚC CHẢY RA. Hóa ra do LÚC ĐÓNG NẮP NHÂN VIÊN ĐÃ ĐÓNG KHÔNG HẾT NÊN SỮA ĐÃ CHẢY RA, ướt hết cả điện thoại và laptop của mình. Vì Bánh Năm dùng máy để dập nắp ni lông lên trên ly nên không thể có chuyện do mình sơ suất nên làm mở nắp sữa chảy ra. Khi đến cơ quan mình mới lấy điên thoại và laptop ra kiểm tra thì ĐIỆN THOẠI ĐÃ TỰ TẮT NGUỒN. Laptop thì mình không dám bật nguồn ra kiểm tra nhưng đoán là hỏng rồi. Mình gọi điện đến để phàn nàn thì 1. Chủ cửa hàng bảo LỖI LÀ DO MÌNH VÌ MÌNH ĐỂ SỮA TRONG TÚI XÁCH NÊN CỬA HÀNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM 2. Không XIN LỖI mình, ngược lại còn TO TIẾNG 3. Trong lúc nói chuyện CHỦ CỬA HÀNG TỰ ĐỘNG NGẮT MÁY không tiếp chuyện với mình nữa Do đã nói chuyên với chủ cửa hàng chứ không phải nhân viên mà vẫn bị đối xử như vậy nên mình không biết phải hỏi ai để xin giúp đỡ nữa. TẠI SAO ĐẾN CẢ CHỦ CỬA HÀNG LẠI THÔ LỖ VỚI KHÁCH NHƯ THẾ ĐƯỢC? Lần này hỏng cả điện thoai cả laptop, mình thật không dám đến gần Bánh Năm nữa.
-
Thấy quán cũng xinh xinh nên ghé mua thử, lúc đó 7h sáng nhưng quán chỉ có thịt chả với ốp la thôi. Vị trí quán: khá dễ tìm, quán dễ nhận diện. Trang trí: mỗi loại bánh mì đều có vỏ bao riêng nhìn thú vị, toàn màu nổi nên khá bắt mắt, phía sau có chú thích thông tin về nguồn gốc bánh mì, nước sốt các kiểu. Tốc độ: khá chậm dù chỉ có mỗi mình mua. Thái độ: chị nhân viên thân thiện, lịch sự. Giá: ốp la 19k, thịt chả 19k. Theo mình, với giá 19k thì có lẽ 2 ổ này không đáng mức giá này đâu. Nhận xét: nhân hay nước sốt không quá đặc biệt cũng không nhiều, bánh mì thì được vỏ mỏng giòn giòn thôi. Vị của thịt chả hơi nhạt, lại lạnh lạnh do lấy thịt chả từ tủ lạnh ra. Ốpla không có gì đặc sắc. Dưa chua thì ướp khá thấm vị, ăn giòn giòn, ngọt nhẹ, khá thích. Có lẽ đặc trưng có quán không phải là 2 loại này nên mình thấy bình thường chăng?? 😊😊 Sẽ quay lại?? Nếu có thời gian mình sẽ thử. 😊
-
-- KHÔNG GIAN: quán nhỏ nhắn xinh xắn, tiệm bánh mì nhỏ nhưng nhìn có vẻ cũng khá đầu tư với đồ bếp và phần trang trí quán. Chỉ có 1 bộ bàn ghế gỗ nhỏ nên chủ yếu mua mang đi thôi. -- CHẤT LƯỢNG, GIÁ CẢ: Bánh mì có khá nhiều loại, hôm mình ăn thì chọn bánh mì xá xíu. Công đoạn làm hơi lâu mất khoảng 5-7p mới ra 1 ổ bánh mì, quán lấy thịt sống cho lên chảo làm xá xíu, bỏ nhân và rau các loại, rồi cho vô lò vi sóng wave lần cuối mới giao cho khách ^^ Về chất lượng thì mình thấy khá vừa miệng và nhân nhiều, giá 19k/bánh mì xá xíu cũng tạm chấp nhận được. Thấy còn nhiều loại như bánh mì heo nướng, gà rô ti cũng khá hấp dẫn và giá cao hơn, lần sau nếu quay lại sẽ thử. -- DỊCH VỤ: NV dễ thương, thái độ vui vẻ, 2 anh con trai làm bánh mì thoăn thoắt í!!
-
Sáng nay mình vừa nhận hai ổ bánh mì, deliver rất nhanh, vừa cầm trên tay thấy còn nóng hổi, hai ổ bánh mì giòn rụm, thơm ngon. Sẽ ủng hộ dài dài