Giới thiệu
- Địa chỉ: 175 Thành Thái, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Tuấn Mập - Thành Thái
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Tuấn Mập - Thành Thái
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Tuấn Mập - Thành Thái
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Tuấn Mập - Thành Thái
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Tuấn Mập - Thành Thái
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm trên đừing Thành Thái, gần trường mình. Bánh mì ngon + giá cả rất phải chăng, rất phuf hoẹp cho sinh viên ăn sáng. Mình thường mua đì ăn sáng ở đây. Đặc biệt tiệm bánh mì bán bánh mì chả bò rất thơm ngon, có loại xốt chua chua ngọt ngọt trong bánh mì kèm chả bò rất ngon. Buổi sáng còn có bánh xôi mặn nữa, buổi chiều mình không mua nên không biết có bán không. Thấy tiệm sách sẽ, đồ ăn ngon. Thèm bánh mì chả bò là nghĩ ngay đến Tuấn Mập! :">
-
Cứ lâu lâu là phải ghé làm một ổ để ăn sáng (y) Bánh mì ngon, nhân gồm nhiều loại thịt và chả khác nhau, đặc biệt nhất của bánh mì Tuấn Mập là chả bò, ăn rất thơm. Ngoài ra phục vụ rất nhanh nhẹn, kêu 1 ổ bánh mì dù có 2 3 khách mua trước nhưng khoảng 2 phút là đã có của bạn. Ngoài ra mấy chị chế biến rất sạch sẽ, ai cũng đeo bao tay, rồi khay với mâm, quầy chế biến nhìn rất tươm tất. (y)
-
Tuần đi làm 6 ngày thì hết 4 ngày mình ăn bánh sáng loại bánh mì này. Bánh ngon, giòn, thơm, nhiều loại chả, thịt. Đặc biệt chả bò rất ngon. Quán lúc nào cũng đông nhưng khách không bao giờ phải đợi lâu. Nhân viên làm rất nhanh, gọn gàng, sạch sẽ. Gía 12k/ổ, giá tương đối rẻ. Bánh mì Tuấn Mập vẫn luôn là lựa chọn mỗi sáng của mình trên quãng đường đến nơi làm việc.
-
Cũng 2 tháng nay không đi cung đường này nên không ăn bánh mì ở đây thường xuyên nữa, nay đi ngang nên phải ghé tiệm, mua lần ổ bánh mì với hộp xôi. Đồng giá bánh mì và xôi là 12k Xôi dẻo, mềm, thơm, quá trời thịt, chả, chà bông,... mà ăn hết quên chụp hình lại. Bánh mì thì vẫn như xưa, mình thích hồi giờ nên không có gì chê. Mặc dù lâu ghé lại nhưng chị chủ vẫn nhớ, cười vui vẻ. Nói chung nếu cứ đi đường này là ghé tiệm ủng hộ thôi. :)
-
🌹 Mình không hợp đồ ăn ở HCM nên thường vào đây ăn vài ngày là chuyển sang chế độ ăn mì ổ. May ở gần chỗ mình ở có quán bánh mì ĐN nên thấy là nhảy vào mua liền. 🌹 Quán nhỏ và không có không gian ngồi lại, chủ yếu là mua mang về. Mình quen với việ cho ớt xanh vào mid rồi mà ớt xanh ở đây rất cay chứ k chỉ thơm như mình thường ăn. Cắn một phát là rươm rướm nước mắt. Tuy nhiên món này cũng cứu đói được mình mấy đêm. Giá rẻ lắm 12k/ổ