Giới thiệu
- Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 05:30 - 15:00
- Giá: 20.000 ₫ - 0 ₫
- Giờ mở cửa: 05:30 - 15:00
- Giá: 20.000 ₫ - 0 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Thổ Nhĩ Kỳ Minh Tuấn - Cách Mạng Tháng 8
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Thổ Nhĩ Kỳ Minh Tuấn - Cách Mạng Tháng 8
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Thổ Nhĩ Kỳ Minh Tuấn - Cách Mạng Tháng 8
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Thổ Nhĩ Kỳ Minh Tuấn - Cách Mạng Tháng 8
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Thổ Nhĩ Kỳ Minh Tuấn - Cách Mạng Tháng 8
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi làm mình ghé vào tiệm bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ này mua 2 ổ ăn thử xem bánh mì ở đây có ngon không. Bánh mỳ bao gồm thịt nướng theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và một vài cọng rau. Bánh mỳ hơi nhạt một chút so với khẩu vị của mình. Giá một ổ bánh mỳ là 20K nhưng thịt thì không nhiều. Theo ý kiến riêng của mình thì thấy nó không ngon bằng bánh kỳ thịt nướng, heo quay.
-
Chỗ này là xe bán bánh mì, bán cũng được 7-8 năm gì đó rồi, thời mình còn đi học sáng nào đi ngang qua đây cũng mua bánh mì ăn hết. Ngày xưa thấy lạ lạ và ngon nên ăn nhưng giờ thì đỡ rồi ^^ Thịt được cắt ra từ tảng thịt lớn được xiên qua 1 cái xiên thẳng đứng và nướng, kiểu này được gọi là Doner Kebap. Theo nguyên bản ở nước ngoài thì phần thịt này gồm thịt cừu, thịt bò và thịt gà nhưng về VN thì thay bằng thịt heo do thịt cừu hơi nặng mùi, thịt bò thì đắt quá và thịt gà thì bị khô khi nướng. Nói chung ăn cũng ok vì thịt heo nướng lên thơm và thịt vẫn còn ẩm. Tuy nhiên nước sốt ở đây hơi nhạt nhé!! Ở đây bán cả bánh mì ổ và bánh tam giác. Giá cả tầm trung 20K/ ổ, bánh tam giác thì ko nhớ giá 😅😅 NV làm mì rất nhanh ko phải đợi lâu.
-
Chị mình khen bánh mì ở đây ngon lắm nên cũng mua thử ăn xem sao. Chỉ là chiếc xe đẩy nhỏ nhưng hình như bán cũng được lâu lắm rồi,nổi bần bật trên đường CMT8 đi ngang qua là thấy à,khá là đông khách. Mình mua ổ bánh mì dạng thường thôi ,k mua tam giác ,20k/1 ổ thì phải.Theo khẩu vị của mình thì thịt ăn hơi nhạt,mình thích đậm đà hơn một chút.Vỏ bánh mì thì giòn,ngon.Chị mình thích chứ mình thấy bình thường,hơi đắt là đằng khác vì ít thịt.Gần nhà mình Kebab bán thịt nhiều,rẻ mà đam đà ngon hơn ở đây:)
-
Sáng sớm được bên chỗ làm mua cho mỗi người 1 ổ , nhìn như bánh mì bình thường như phần nhân là kiểu bánh mì tam giác í , thịt nhiều , nêm hơi mặn xíu , có ăn kèm dưa leo và salad 🤗 mình ăn thấy cũng ok có điều không rõ là giá nhiêu hết . Mà mua từ quận 1 mang qua Bình Tân nên không còn nóng hổi hay giòn . Có dịp thèm bánh mì thịt nướng sẽ quay lại . Giờ bán còn hơi hạn chế , có giao hàng khi mua nhiều .Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Đã ăn đây rất nhiều lần, lần nào cũng ngon ,thịt nhiều, quán lúc nào cũng đông hết. 1 ổ 20k đồng giá, có bánh mì tam giác, bánh mì ổ. Gia đình 3 người bán ,làm rất nhanh dù khách đông.