Giới thiệu
- Địa chỉ: 11E Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Nướng & Xoay
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Nướng & Xoay
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Nướng & Xoay
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Nướng & Xoay
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Nướng & Xoay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Từ cái hồi mới mở đã ăn ở đây rồi. Hồi đó nhân viên nhiệt tình lắm với lại khách đông nữa. Trưa nay trời mưa mua 1 phần kebab về ăn. Lúc đó quán không có khách, chỉ có 1 nhân viên. Mà trời ơi, thái độ nhân viên phải nói là tệ kinh khủng. Vừa bán vừa chửi ai đó, lúc đầu cứ tưởng chửi m :))). Sợ thiệt. Còn kebab ở đây thì mình rất thích. Chỉ là bánh được làm nóng nhanh quá nên khoảng 10' sau nó nguội lạnh luôn rồi.
-
Mình ăn ở đây nhiều rồi Vì ngon nên giữ mình lại chứ nhìn nhân viên bán mà muốn điên luôn Lúc mua đã nói rõ là em mua 2 cái loại to, gà quay Lúc làm làm cái nhỏ, mình nói e lấy cái to mà cái là mặt hầm hầm như muốn ăn tươi luôn. Cuối cùng lấy 1 gà 1 thịt lợn quay trong khi t k ăn mỡ đc Xin bỏ nhiều rau tí cũng k thèm trả lời, k thèm bỏ luôn Xin chủ quán coi lại cách nhân viên làm việc
-
Mình ăn bánh mì ở đây hoài vì gần trường mà cực kì ko chấp nhận dc thái độ của nhân viên ở đây. Mình đến mua bánh, nói rõ là 1 kebab 22k rồi mà k chịu làm , tới lúc hỏi sao k làm bánh cho minhd thì bảo chị có nói gid đâu mà làm. Rồi đưa tiền thì giựt như ăn cướp, ủa, tiền của minh mà mấy người làm gì như cướp giật vậy. Thiệt, nếu k thay đổi nhân viên thì sớm dẹp tiệm.
-
Hôm bữa mình đi ngang thấy bán món này, mình là 1 fan rất thích món này, nên trưa ghé vào mua. Không nói món này ngon hay dở, ăn xong thì 2,3h sau bị đau bụng (và chắc chắn là từ chỗ này, vì từ sáng đến trưa chả ăn cái gì chỉ uống nước). Đau bụng còn đỡ, nhờ ơn nó mà sau đó vào viện ở luôn. Cho nên viết cái này cũng muốn chủ quán xem lại lương tâm bán hàng đi.
-
Mình là fan kebab, hôm nay tình cờ đi vòng khu nhà thấy được quán này. Mình thì mình mua ở Nướng và Xoay Hồ Biểu Chánh cơ, mà ko có địa điểm nơi đó nên vào đây chém vì nghỉ chung hệ thống nên chắc sẽ biết được. Này thì mua bánh mì, ko biết bỏ gì bên trong mà mắc hơn thường, vì mình ăn thấy cũng ko quá xuất sắc như những chỗ 15k mình hay mua. Ok giá mắc có thể chấp nhận. Nhưng thế quái nào ly nước ép ổi chỉ có 1 trái ổi với một lý đá đầy có giá 15k. ==. Bánh ngay trường tiểu học mà chém cở đó. Mình nghĩ đây không phải lỗi của cửa hàng đó mà là lỗi của cả hệ thống. Định vị quá cao về giá nhưng ko nhận ra chất lượng thì tệ. Thề lần cuối mình ghé quán này nhé. bai